09-08-2020 - 07:26

Tập thơ Ru tình của tác giả Nguyễn Thị Xuân

Tác giả Nguyễn Thị Xuân ( Xuân Lê), sinh ngày 13/10/1990; thôn Long Sơn xã Tân Dân huyện Đức Thọ là giáo viên trường Tiểu học Tân Hương, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Văn Nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ viết về gia đình được rút ra từ tập thơ “Ru tình” do Nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành.

 
                     Nữ tác giả Nguyễn Thị Xuân
                             
                           
BÀN CHÂN CON
 
Mẹ lặng ngắm đôi bàn chân con
Ôi! Bàn chân yêu thương bé nhỏ
Bàn chân con giống của mẹ lắm đó
Ngón ngắn dài, ngón chẽ cũng giống nhau!
Mẹ nhẹ xoa bàn chân con thật lâu
Mà yêu thương gửi đầy từng nhịp thở
Bàn chân con mềm, thon gầy yêu quá!
Chắng dạn sần nứt nẻ giống mẹ cơ.
Bàn chân con đẹp tựa những vần thơ
Mẹ nâng niu viết trên trang giấy trắng
Bàn chân con giữa chặng đường xa thẳm
ở chốn nào mẹ cũng sẽ dìu con.
Bàn chân mẹ gót nứt chẳng còn
Mềm mịn thon như hồi còn con gái
Bàn chân mẹ băng rừng lượm hái
Bứt quả sim, gom mớ rau chiều.
Bàn chân mẹ nếp nhăn cũng đã nhiều
Ngón chẳng còn trắng tròn xinh nhỏ
Bàn chân mẹ lội đồng ngày mưa gió
Rồi phăng phăng phơi nắng để síp hàng.
Bàn chân mẹ qua con đường lắm gian nan
Nhưng mẹ vui và ấm lòng, con ạ!
Mẹ chở che bàn chân con giữa muôn trùng biển cả
Phải giữ gìn đừng giơ bẩn con nghe!
Như giấy rách cũng phải giữ lấy lề
Sống ở đời thiện tâm trong sáng
Con mãi là mặt trời xinh tỏa rạng
Yêu vô cùng, bàn chân nhỏ của con.

                             Tập thơ Ru tình                         
 
BÀI THƠ SỐ 5 VIẾT CHO CHA
 
Con không đếm nổi là bài thứ bao nhiêu…!
Viết cho cha để lại rồi dang dở…
Thơ con viết …như cuộc đời con nợ
Mãi chẳng thành! Không trả hết cho cha!
Nét bút đưa…nước mắt lại nhạt nhòa…
Viết … viết … viết cứ viết rồi lại xóa
Dăm ba câu …rồi ướt nhòe nhoẹt cả!
Nước mắt ùa về…nhức nhối tim con!
Xin lỗi cha! Đạo làm con chưa tròn
Chưa báo hiếu như lòng con ước muốn!
Càng thương cha lòng con thêm sầu muộn…
Bài thơ này…xin nợ tiếp bài sau…
Thơ cho cha…con viết tới bạc đầu!
Viết cho đến …lúc mà con ngừng thở…
Viết tiếp mãi…khi tim không đập nữa!
Con nguyện cầu…được viết tiếp kiếp sau!
 
 
                  Một số văn nghệ sĩ Hà Tĩnh tham gia buổi giao lưu
             và ra mắt tập thơ “Ru tình” của tác giả Nguyễn Thị Xuân

                                              
CÓ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ
 
Có một người phụ nữ mà anh phải yêu thương
Đó là người vợ hiền anh nhé!
Người phụ nữ luôn lặng thầm chia sẻ
Chăm bẵm con thơ khôn lớn mỗi ngày.
Người vợ hiền ngoan sớm tối ai hay
Vất vả liền tay bao nhiêu là công việc
Rửa bát quét nhà việc không tên đâu hết
Cặm cụi những món ăn cho con chẳng chán chường!
Có một người phụ nữ hi sinh những mơ ước đời thường
Quên hết cuộc hẹn hò tụ tập mua sắm
Có một người vẫn giữ lửa gia đình mỗi bận
Anh hãy quan tâm cô ấy nhiều vào!
Nếu lúc cầu hôn anh đã hứa làm sao
Thì hãy nhớ đừng để buồn lên măt
Đừng để tủi hờn dâng lên trong lòng ngực
Để nếp nhăn nhiều xót cô ấy nghe không!
Có một người luôn giữ kín trong lòng
Dẫu nỗi buồn vào trong góc tim nhỏ
Chỉ mong người gối kề sẽ yêu thương cô đó
Để nụ cuời tỏa sắc nắng trên môi!
 

TÌNH  CHỒNG NGHĨA VỢ
 
Có hạnh phúc nào như tình chồng nghĩa vợ
Qua gập ghềnh sóng gió mãi bên nhau
Gieo yêu thương cho tới bạc mái đầu
Cùng xây dựng bình yên nơi tổ ấm.
Có những con đường cũng gian nan nhiều lắm
Hiểu được nhau để sánh bước lối về
Cùng nắm tay qua rong ruổi cơn mê
Để cuối cùng bên nhau là hạnh phúc.
Dẫu mai này khó khăn còn chồng chất
Ta sẽ bên nhau đi đến tận cùng
Có chia sẻ yêu thương và có cả bao dung
Có nụ cười và trái tim nồng ấm.
Bao nhiêu năm cũng mặn nồng mỗi bận
Tình vợ chồng khăng khít mãi như xưa
Dẫu chẳng nói ra nhưng đủ hiểu từ bao giờ
Hai chúng ta đã hòa làm một.
Mai này đường còn dài phía trước
Ta vẫn lặng thầm che chở cho nhau
Lời động viên san sẻ mãi về sau
Cùng nhau lái con thuyền cập bến.
Chẳng phải buông lời thề non hẹn biển
Tổ ấm này mãi mãi được dựng xây
Dìu dắt nhau qua gian khó mỗi ngày
Để đón chào những điều ngọt ngào nhất.
Ta vẫn yêu nhau bằng trái tim chân thật
Vẫn nồng nàn khao khát có nhau
Trải qua những ngày mưa rong ruổi úa màu
Để cứ thế mà yêu thương bùng cháy.
Mãi mãi bên nhau muôn đời sau vẫn vậy
Tay trong tay chung một lối đi về
Trọn nghĩa tình trong duyên nợ phu thê
Để cho đời ngàn hoa thơm quả ngọt.
 
. . . . .
Loading the player...