13-12-2017 - 06:31

Tập thơ "Đón em về" của nhà báo Nguyễn Quốc Khanh

“Nhà báo Nguyễn Quốc Khanh đã có những tập thơ đượcxuất bản như: Quả đầu mùa (2014), Giấc mơ xanh (2015), Cầu vồng (2016). Xin hân hạnh giới thiệu tập thơ “Đón em về” song ngữ Việt- Anh – NXB Hội nhà văn, năm 2017.

Đón em về - Một người bạn đời đầy thi vị

( trích)

 

....Tôi biết trong lĩnh vực văn hóa Việt Nam đã, đang và tiếp tục xuất hiện nhiều cây bút viết về tình yêu từ lúc tuổi trẻ nhưng ở đây, với nhà báo Nguyễn Quốc Khanh thì ngược lại: mãi đến tuổi xế chiều mới làm thơ và viết hàng trăm bài thơ tình trong một thời gian ngắn mà bài nào cũng tạo được nhiều tình cảm trong lòng người đọc. Đọc thơ ông, chúng ta nhận thấy một tâm hồn trẻ trung đang nở những bông hoa tươi rói; từng chữ, từng câu ông hút hồn ta vào thơ.

       Với 34 bài thơ được dịch sang tiếng Anh, tập thơ Đón em về (Taking her home) chuyển tải đến bạn đọc một tâm hồn tràn đầy tình yêu thương qua nhiều lứa tuổi giữa những người khác giới và một tình yêu cuộc sống thật nồng nàn. Bạn sẽ gặp chính bạn trong đó, và sẽ giúp bạn hiểu như thế nào là tình yêu...

      Những vần thơ yêu cháy bỏng như lửa, nỗi đợi chờ người thương khắc khoải tâm can làm ta cảm nhận thời gian khi nào thì kéo dài vô tận khi thì ngắn chẳng tày gang; khi được yêu thì say đắm quên đất trời, khi thất tình như đất trời sụp đổ! Những câu chữ có hồn ấy sẽ được lưu lại trong tâm can của bạn và trở thành một món quà, một kỷ vật trong hành trang của bạn khi đến với người đang yêu hay đến với người chồng hoặc vợ đang cùng mình má ấp, môi kề, tay nắm tay đi trên con đường đời đầy trắc trở...

Hàn Quốc Vũ

 

Xin giới thiệu một chùm thơ được rút từ tuyển thơ "Đón em về":

 

Cái lạnh đầu mùa

 

Gió heo may đón cái lạnh đầu mùa

Đêm vời vợi nhớ em không ngủ được

Tấm chăn mỏng đắp xuôi rồi trở ngược

Mong em về anh khỏi phải dùng chăn!

 

Một tuần...

 

Chỉ còn một tuần nữa thôi

Máy bay hạ cánh... em tôi sẽ về

Chẳng còn mưa gió lê thê

Mà sao vẫn thấy dài ghê một tuần!

 

Vào ra đi đứng bần thần

Thơ tìm không nổi một vần nhớ thương

Đầu bù không ngó đến gương

Bát canh để nguội, bát cơm để thừa.

 

Chiều chiều cùng bạn chơi cờ

Ra xe chậm chạp để thua mấy lần

Mong trời cho một phép thần

Một ngày anh cuộn một tuần vào luôn!

                                                          23/10/2015

 

Hương ngọc lan

 

Nhớ yêu em anh trồng cây ngọc lan

Sáng mai này hương lẻn vào báo thức

Ôi hương lan nhẹ nhàng thơm phức

Bật tung chăn anh ngơ ngác tìm quanh.

 

Mùi hương lan vấn vít giục anh

Bước ríu chân đến bên lan đầu ngõ

Bao tháng ngày lan âm thầm uống gió

Và ngậm sương tắm nắng quê nhà

 

Đêm nay bất ngờ lan ủ nụ hoa

Gửi hương mật bay tìm anh quyến rũ

Không đợi Mặt trời tỏa ánh hồng được nữa

Bung cánh nõn nà nao nức chờ anh...

 

Ngọc lan ơi, một buổi sáng trong lành!

Anh say đắm bông hoa lan vừa nở

Bông hoa nhỏ mang ảnh hình em đó

Anh mơ màng say hương sắc rất em!

 

Em về

 

 

Nào anh đã uống rượu đâu

Mà sao cứ thấy cái đầu chông chênh

Nôn nao như sóng đầu ghềnh

Tim đập loạn nhịp, mắt nhìn ngẩn ngơ

 

Chờ em cũng đã mấy giờ

Khi gặp vẫn thấy bất ngờ, lạ thay

Xa em đúng chín mươi ngày

Yêu thương dồn nén đọa đày tim anh

 

Em về như ngọn gió lành

Giữa ngày nắng cháy quê mình miền Trung

Em về như ngọn lửa hồng

Bập bùng ấp áp ngày đông đại hàn!

 

____________

Hình ảnh trong bài được lấy từ Internet

 

. . . . .
Loading the player...