31-05-2017 - 23:27

Tâp thơ cho thiếu nhi "Khoảng trời sau cửa sổ" của tác giả Nguyễn Thị Hạnh Loan

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2017, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc tập thơ cho thiếu nhi "Khoảng trời sau cửa sổ", NXB Văn học, 2017 của tác giả Nguyễn Thị Hạnh Loan. Tác giả đã có nhiều tác phẩm xuất bản như: Hai sắc mặt trời - Thơ văn tuổi học trò (Thơ in chung NXB Hà Tĩnh, 2003), Xuân đầu tiên (Thơ in chung, NXB Lao động, 2016), Văn chương và cuộc sống (Thơ in chung, NXB Lao động, 2016) và mới đây nhất là tập thơ Hãy nói yêu khi hoa hồng nở (NXB văn học, 2017).

Bìa tập thơ
Dưới đây là chùm thơ được rút từ phần I " Tiếng vọng tuổi thơ" chọn từ tập thơ "Khoảng trời sau cửa sổ" của tác giả Hạnh Loan:
           

  SAO BIỂN


Chắc là mê mải vui chơi
Nên sao lạc xuống biển khơi khi nào
Đêm đêm mặt biển đầy sao
Lửa chài nhấp nháy trên bao khoang thuyền
 
Trời êm cho biển dịu êm
Cha buông lưới giữa êm đềm ánh sao
Sao trên sóng biển dạt dào
Ngỡ là vẫn ở trời cao của mình.



TRƯỜNG EM


Trường của em đây rồi!
Căn nhà xinh lấp ló
Mái ngói hồng thắm tươi
Như màu khăn quàng đỏ.
 
Ngôi trường khoác chiếc áo
Màu vôi trắng tinh khôi
Những mắt xinh chớp mở
Cửa sổ xanh màu trời.
 
Bao cây bàng cây phượng
Tỏa mát cả sân trường
Ôi thầy cô yêu dấu
Như mẹ cha yêu thương…
 
Giờ chúng em lớn lên
Đi khắp miền đất nước
Ngôi trường ở lại nhà
Vẫn cùng em sánh bước…

 
                              1986

Trường chúng em - Ảnh: Anh Đức


TIẾNG GỌI


Gà mẹ cục tác
Gọi đàn gà con
Anh gà trống ngoan
Gọi mặt trời dậy
Tre vươn tay vẫy
Gọi nắng lên cao…
 
Ban mai xôn xao
Gọi chim ca hát
Rì rào gió mát
Gọi cánh diều lên
Nước mương chảy êm
Giục xanh đồng lúa
Tiếng bé ngây thơ
Bi bô gọi mẹ.
 

               1989



MÙA XUÂN VÀ EM
(Giải Nhì cuộc thi thơ Hoa học trò Hà Tĩnh lần thứ I – 1992)
 

Tiếng thở nào rất khẽ
Bồi hồi những mầm cây
Nụ đào đang hé nụ
Mùa xuân vừa qua đây.
 
Có tiếng chim rất mảnh
Như sợi tơ ngang trời
Làn gió xuân thổi nhẹ
Căng tưởng chừng đứt đôi.
 
Nghe hơi mưa dìu dịu
Êm êm trên lá mềm
Như hạt châu bé xíu
Đậu khẽ lòng tay em.
 
Và xôn xao trong gió
Xuân về trên môi em
Em thầm thì gọi nhỏ
Ôi tuổi đời thần tiên.
 
Sao ngẩn ngơ hoài vậy
Hỡi cô bé than yêu
Tại mùa xuân đến sớm
Trong mắt nhìn trong veo…

                                1992
 

DẠ HƯƠNG


Đêm muôn cây đã ngủ
Chỉ còn có dạ hương
Cây ngủ hương vẫn thức
Khu vườn dìu dịu thơm…

                                1990


BUỔI SÁNG MÙA THU

 
Sương lam mờ như khói
Nắng ngà vàng sắc tơ
Quả na tròn xoe mắt
Vườn thức tự bao giờ?
 
Chùm quả bàng chin dậy
Vàng treo đầu cành cây
Ồ! Có hương ổi chin
Thơm cả làn gió bay.
 
Từng bước chân nhè nhẹ
Em đi ra thăm vườn
Hôm qua cúc là nụ
Giờ hoa xòe vàng ươm.
 
Lắng tai nghe trong gió
Rạo rực bước thu về
Cả đất trời thổn thức
Ngỡ mình còn ngủ mê…
 
Con chim gì thánh thót
Mà hồng chín xòa tai
Trên cành cao, trái thị
Lừng hương thơm nắng mai
 
Ôi buổi sáng mùa thu
Quê hương em đẹp quá
Đất và trời êm ả
Trong vắt màu trẻ thơ…

                            1990
. . . . .
Loading the player...