03-06-2020 - 14:01

Tập Ký sự truyền hình NẮNG PHƯƠNG NAM của nhà báo Phương Hoa

Với tấm lòng tha thiết với quê hương, sau thành công của 10 tập Ký sự phần I " Qua miền Tây Bắc", nhà báo Phương Hoa và đoàn làm phim đến với đất phương Nam. Văn Nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu Tập Ký sự truyền hình NẮNG PHƯƠNG NAM của nhà báo Phương Hoa qua lời giới thiệu của TS.Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc

                   QUÊ HƯƠNG TRONG NẮNG PHƯƠNG NAM   

 

Chương trình ký sự "Người Hà Tĩnh muôn nơi" trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh đã đưa khán giả đến với nhiều miền quê, phác hoạ sinh động chân dung, bản sắc văn hoá một Hà tĩnh ngoài Hà Tĩnh”. Sau thành công của 10 tập sự phần I " Qua miền Tây Bắc", nhà báo Phương Hoa và đoàn làm phim đến với đất phương Nam. Những tấm lòng tha thiết với quê hương; Những câu chuyện tâm tình cảm động; Những trang đời mưu sinh, lập nghiệp; Những cống hiến thầm lặng cho cuộc sống; Những bản sắc văn hoá, địa chí, lịch sử phong phú về đất nước, con người, từ Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Long An đến  Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước…Tất cả đầy ắp, tươi rói trong những thước phim truyền hình thực tế sinh động của Phần II: “Nắng phương Nam”. 

Không phải ai cũng có cơ hội được xem trực tiếp các ký sự “Người Hà Tĩnh muôn nơi” trên sóng truyền hình. Một cách tiếp cận mới được nhà báo Phương Hoa thử nghiệm thành công sau khi xuất bản và phát hành Phần I " Qua miền Tây Bắc", đó là chưng cất ngôn ngữ truyền hình, ngôn ngữ điện ảnh trong ngôn ngữ viết nhằm phục vụ bạn đọc. Đây chính là sự sáng tạo độc đáo mang dấu ấn đặc biệt của cuốn sách. tâm huyết, nỗi đau đáu với nghề báo; là tình cảm sâu nặng của tác giả đối với người Hà Tĩnh xa quê khắp mọi miền Tổ quốc.

Trong địa bàn cả nước hiện nay có hàng chục ngàn người Hà Tĩnh đang sinh sống và làm việc trên nhiều lĩnh vực. Rất nhiều người trong số họ là những nhà hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội; nhà khoa học có tên tuổi, doanh nhân thành đạt, với tình cảm nồng ấm luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn. Đây là một tiềm năng lớn về tri thức, kinh nghiệm thực tiễn, nguồn lực đầu tư; có thể góp phần quan trọng cho sự phát triển lâu dài, bền vững của quê nhà.

Người Hà Tĩnh ân tình, thuỷ chung sau trước. Người Hà Tĩnh sống có trách nhiệm, dễ thích ứng với khó khăn thử thách, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên. Bên cạnh một miền quê Hà Tĩnh với những con người đang ngày đêm bám đất bám làng, vật lộn với thiên tai, gắng sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…có một Hà Tĩnh đang lấp lánh trong đời sống xã hội của muôn vàn miền quê khác. Phần II loạt ký sự truyền hình của nhà báo Phương Hoa “Nắng phương Nam” tiếp tục khai thác những vẻ đẹp lấp lánh tiềm ẩn đó - những người con Hà Tĩnh hoạt động trên nhiều cương vị, nhiều lĩnh vực, có những đóng góp xứng đáng cho đất nước, cho miền quê sở tại và tấm lòng vẫn luôn da diết với quê hương, hướng về quê hương yêu dấu.      

Mở đầu Phần II "Người Hà Tĩnh muôn nơi", tập sách “Nắng Phương Nam” đưa bạn đọc trở về Thành phố Hồ Chí Minh, nơi gần gũi, thân thương với người dân Hà Tĩnh bởi thành phố này đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm qua các chương trình của Đài Truyền hình Hà Tĩnh như: Doanh nghiệp doanh nhân, Gặp mặt đồng hương, Giao lưu nghệ thuật…

Dường như bất cứ miền quê nào của phương Nam đầy nắng gió, giàu cảm xúc, ấm áp nghĩa tình cũng ghi dấu ấn của con em Hà Tĩnh, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Tập 1 ký sự với tựa đề “Gửi về quê chút nắng phương Nam” đã lay động cảm thức người xem bởi quá khứ hào hùng qua chân dung các vị tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Hai Phụng (Trần Hải Phụng) gắn liền với mảnh đất thép Củ Chi anh hùng; Đại tá Tư Chu (Trần Đức Hùng) là biểu tượng quả cảm của chiến sĩ Biệt động Sài Gòn với những trận đánh xuất quỷ nhập thần, để lại dư vang gắn liền các địa danh nổi tiếng như khách sạn Caraven, Dinh Độc Lập, v.v; Thiếu tướng Phan Khắc Hy với đường Trường Sơn huyền thoại; Trung tướng Nguyễn Phi Long và nhiều tướng lĩnh khác đều là những người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh …

           Quá khứ, hiện tại đan xen, giao thoa lòng quả cảm, trí thông minh sáng tạo của những người con Hà Tĩnh phương xa. Trên mặt trận mới hôm nay xuất hiện nhiều doanh nhân thành đạt như Phan Văn Kỳ, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex; Nguyễn Văn Vĩnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm…

          Dấu ấn người Hà Tĩnh in đậm trên mọi lĩnh vực, mọi miền quê phương Nam. Đến với Bình Phước, những thước phim ký sự kịp ghi lại câu chuyện các doanh nhân thế hệ hôm nay như: Nguyễn Công Minh, Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Công Minh; Lê Minh Thân, Giám đốc Công ty xây dựng – tư vấn đầu tư phát triển Bình Phước; Các sỹ quan quân đội như Đại tá Dương Chí Diễn, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16; Đại tá Trần Đại Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Bình Phước, v.v… Đoàn làm phim có những cuộc gặp gỡ đầy thú vị với già làng Điểu Lên và những người dân Sóc Bombo huyền thoại, nơi ca khúc nổi tiếng thời kỳ chống Mỹ của nhạc sỹ Xuân Hồng “Tiếng chày trên sóc Bombo” còn ngân vang mãi.

 

 

            Nắng phương Nam đã sưởi ấm cuộc đời biết bao người con Hà Tĩnh xa quê đến mưu sinh, lập nghiệp. Đất phương Nam trở thành quê hương thứ hai của họ. Dẫu khó khăn, cực nhọc nhưng trái tim những người con Hà Tĩnh nơi đây luôn hướng về quê hương yêu dấu với tình yêu sâu nặng nghĩa tình. Cuộc gặp gỡ ở thành phố biển Vũng Tàu không chỉ có những cựu chiến binh- doanh nhân thành đạt, với những công trình thế kỷ như: Trần Lê Đông, Tổng Giám đốc VietsoPetro; Nguyễn Đức Chuyên, Giám đốc Công ty Hà Lộc..v..v… mà có cả những người lính mang quân hàm xanh như Trần Công Hiển, Chỉ huy trưởng Bô chỉ huy Bộ đội Biên phòng Vũng Tàu; Nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm, người khai phá tình yêu với dân ca ví giặm quê nhà trong “nắng phương Nam...

          “Nắng phương Nam” lan toả về Đồng Nai, Bình Dương, dẫn dắt độc giả đến với những doanh nhân năng động, những nhà giáo ưu tú, công nhân lành nghề… Dù ở thành phần nào của xã hội, họ đều đau đáu nỗi niềm về quê hương, xứ sở. Ngay cả anh bạn đồng nghiệp là Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, dù không phải quê Hà Tĩnh nhưng cũng “phải lòng” người Hà Tĩnh để rung động bật lên những câu thơ đầy cảm xúc về quê hương của Núi Hồng, sông La….

          Từ miền đông Nam bộ đến với miền biên ải phương Nam Tây Ninh, ký sự “Người Hà Tĩnh muôn nơi” phác hoạ hình ảnh vùng đất có khí hậu khắc nghiệt, với điều kiện tự nhiên đặc thù, nhưng đang từng ngày đổi sắc thay da sau bao năm hồi sinh kể từ khi nơi này im tiếng súng. Những bàn tay, khối óc của thế hệ hôm nay, trong đó có nhiều người là con em Hà Tĩnh đã góp phần xây dựng nên cuộc sống mới trên mảnh đất này. Phần lớn họ là những cựu chiến binh từng chiến đấu, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Hoàn thành nhiệm vụ, yêu mến quê hương Núi Bà Đen, đã tình nguyện ở lại… và tình yêu đôi lứa níu giữ chân người…

Những gương mặt, những số phận, những thành quả, những chiến công làm nên kỳ tích…Tất cả đều in đậm dấu ấn người Hà Tĩnh trong “Nắng phương Nam. Cho dù mỗi người một công việc, một cuộc sống khác nhau nhưng tình cảm quê hương luôn được đánh thức bởi ký ức xa xăm, bởi tình người, bởi tấm lòng chân thành, nồng ấm.

Chương trình ký sự "Người Hà Tĩnh muôn nơi" là một  đóng góp lớn của nhà báo Phương Hoa và đoàn làm phim cho khán giả Truyền hình Hà Tĩnh. Còn hai tập sách " Qua miền Tây Bắc” và “Nắng Phương Nam” là món quà đầy ý nghĩa mà nhà báo Phương Hoa dành tặng cho người Hà Tĩnh xa quê và những ai không có cơ hội thưởng thức những thước phim qua sóng truyền hình. Có thể nói, khi tái hiện lại các ký sự truyền hình bằng những trang viết, cuốn sách đồng thời cũng phải chấp nhận những thách thức không nhỏ để hấp dẫn bạn đọc khi thiếu đi sự tương tác quý báu của nghệ thuật âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, lời thoại… Vượt qua những trở ngại, khó khăn để chưng cất sóng truyền hình vào trang sách, nhà báo Phương Hoa đã rất nổ lực nhằm thể hiện trung thực, sinh động nội dung, nghệ thuật của loạt ký sự công phu, tâm huyết này. Những nỗ lực đó được thắp sáng bởi tình yêu nghề, tình yêu người Hà Tĩnh muôn nơi, tình yêu quê hương, tình yêu cuộc sống. Bạn đọc, bạn xem truyền hình tiếp tục mong đợi những thước phim ký sự “Người Hà Tĩnh muôn nơi” cả trong và ngoài nước của nhà báo Phương Hoa  trên những miền quê mới.

 

 

Hà Nội, ngày 8/9/2019

TS.Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc

 

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...