02-08-2012 - 09:03

VÕ GIÁP



Họ và tên: VÕ GIÁP
Bút danh: VĂN THUẬN
 
Ngày tháng năm sinh: 2/2/1935
Quê quán: Xuân Hội - Nghi Xuân- Hà Tĩnh
Nhà giáo nghỉ hưu; Phó chủ tịch Hội Unesco thơ đường Việt Nam
Địa chỉ liên lạc hiện nay:  Xuân Hội - Nghi Xuân- Hà Tĩnh
Di động: 0973595536 Nhà riêng: 039 3824264
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Văn nghệ dân gian năm 2005
 
Vài nét về quá trình học tập, công tác:
-  Đi TNXP, đi bộ đội thời kỳ kháng chiến Chống Pháp; dạy Đại học, dạy Phổ thông, Cán bộ quản lí giáo dục
 
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- “ Lặng lẽ thuyền đời” thơ, NXB Văn học 2008
- “Huyền thoại thờ chồng” kí và truyện ngắn, NXB BQĐ 2010
- “Cẩm nang học thơ Đường Luật” ,NXB văn học 2011
 
* Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí:  
- Giải Nhì câu đối năm 2007
- Giải nhì thơ ”Hương thu" năm 2009
- Giải 3A Văn học dân gian (cụm bài trong làng cổ Hà tĩnh) năm 2010
 
* Tác phẩm tự chọn:
- Sắc màu Thăng Long trong thơ Nguyễn Du
Làng cổ Đan Nhai- Hội Thống
-Thông reo- một đường tơ
 
 
           MỘT ĐƯỜNG TƠ
                              Viếng tượng đài Nguyễn Du
      
     Bâng khuâng con đến bên Người
Một nền vàng thắm, một trời thu xanh
       Một vườn xưa lá phủ cành
Một ngôi miếu nhỏ, một vành chữ tâm
       Một vuông mộ ấm nơi nằm
Một dòng sông trải, một tầm núi cao
       Một văn tế thấm lệ đào
Một Tân Thanh khản tiếng gào “Vò hương!”
       Một cồn cát đỡ vầng dương
Một biển Đông cuộn yêu thương gửi bờ
        Một đường quê, một đường tơ
Bao người ngả nón đón thơ của Người.
                       
 
             THÔNG REO
                                
                           Kiếp sau xin chớ làm người
                          Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
 
Nhuệ khí con người Nguyễn tướng công
Thông reo ngất ngưởng chọc tầng không
Học bay, khinh bướm cong mình cuốn
Tập nói, chê oanh uốn lưỡi vòng
Danh lợi nhục vinh, không quẫn trí
Quân thần cười khóc, chẳng xao lòng
Nợ nần xếp lại, chơi đài các
Xuôi ngược thuyền nan ... thả giữa dòng.
. . . . .
Loading the player...