Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Ất Tỵ 2025 (221+222) trân trọng giới thiệu trang thơ tứ tuyệt của các tác giả Võ Giáp, Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Sinh, Lê Sỹ Thạc, Võ Chinh, Bùi Đại Dũng, Hoàng Hữu Tùng
VÕ GIÁP
Hồn nước
Hồng phúc, vào xuân Đảng mở đầu
Hồng nhân, Bác tỏ với năm châu
Hồng tâm, nảy nở hiền tài Việt
Hồng đạo, nước ta đã mạnh giàu
NGUYỄN XUÂN TRUNG
Mừng Đảng
Đảng chín lăm năm, nước tám mươi,
Con đường Bác mở sáng ngời ngời
Năm châu sum họp cùng đua bước,
Bốn biển chung lòng, xuân thắm tươi
NGUYỄN SINH
Bác yên lòng
Đường Xuân rộn rã khắp non sông
Ngọn đuốc Đảng soi rực ánh hồng
Tỏa sáng nơi nơi nguồn hạnh phúc
Vinh quang muôn thuở - Bác yên lòng.
LÊ SỸ THẠC
Mừng xuân Ất Tỵ
Ất Tỵ đón xuân dân phấn khởi
Mừng Bác Hồ trăm ba lăm tuổi
Đảng chín lăm, Tổ quốc tám mươi
Ôi mùa xuân đến thật tuyệt vời!
VÕ CHINH
Gió
Gió xuân chẳng phải vô tình
Chạm vào chồi biếc lung linh nắng vàng
Có gì thao thức xốn xang
Đất trời như cũng muốn tan vào mình
Sắc xuân - Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
BÙI ĐẠI DŨNG
Trà sáng trước biển
Biển lớn chén trà đẫm ánh dương
Cái biết tìm đâu khắp mười phương
Mặt trời chẳng bận đi mọi nẻo
Thường hằng ảnh hiện khắp vô thường.
Bóng mùa Hạ
Bóng mùa Hạ trôi qua trên cánh Phượng
Nắng gắt qua, qua xối xả mưa rào
Qua ngày xanh, qua đêm sâu rỉ rả
Đầu Thu còn chùm quả tựa trăng treo
HOÀNG HỮU TÙNG
Biển xuân
Sóng tung trắng bờ hoa mận
Bình minh nhuộm sắc vàng mai
Cánh én dong buồm ra đảo
Hoàng hôn phơn phớt hoa đào