Tạp chí Hồng Lĩnh số 225 trân trọng giới thiệu trang thơ dành cho các em của các tác giả Lê Thị Xuân, Trần Nguyên Hào, Nguyễn Sinh
LÊ THỊ XUÂN
Đôi bàn tay mẹ
(Viết tặng bạn Loan Nguyễn)
Mẹ ơi vân tay mẹ
Trông xinh xắn thế nào
Sao việc gì cũng khéo
Và nhanh lẹ biết bao
Sáng tinh mơ thức dậy
Lo cơm nước, áo quần
Quét trong nhà ngoài cửa
Vẫn kịp giờ trống ngân
Giờ tan tầm vội vã
Ù qua chợ thật nhanh
Chỉ nửa vòng kim phút
Vẫn đủ đầy cơm canh
Nào dạy con viết đẹp
Nào chăm vườn tốt tươi
Việc cơ quan khó mấy
Mẹ cũng ghi điểm mười
TRẦN NGUYÊN HÀO
Lời ru của bà
Bà ru cháu ngủ trưa hè
Nắng vàng soi bóng hàng me trước thềm
Lời ru bà thật dịu êm
Mát như nước giếng những đêm trăng ngà
Cánh cò bay lả bay la
Sân đình, bến nước, cây đa đầu làng
Con đò khua nước sang ngang
Trời xanh mây trắng, mênh mang sáo diều
Lời ru bà gói bao điều
Câu ca dao cổ, câu Kiều, dân ca
Có sông núi, biển, lá hoa
Có tình người đẹp và cha mẹ hiền
Có ông Bụt với cô Tiên
Bao nhiêu cổ tích cùng miền ấu thơ
À ơi con nhện giăng tơ
Bà ru cháu ngủ giấc mơ yên bình
Những làn điệu ru nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Ảnh: Internet
NGUYỄN SINH
So ông với mặt trời
Mặt trời leo ngược ngọn tre
Cháu ngoan đi học đã về… ban mai
Cháu qua bao chặng đường dài,
Mặt trời chỉ nhích được vài gang tay.
Trưa nắng: Mặt Trời đỏ gay
Cháu thì chỉ mới hây hây má hồng.
Chiều: Cháu theo mẹ thăm đồng
Nhìn bông lúa tốt mà lòng say mê
Tung tăng xuôi ngược bờ đê
Mặt trời chỉ biết lần về hướng tây.
Tối đến: Mặt Trời ngủ ngay
Cháu thức học bài, cháu múa, cháu ca…
Bà xoa đầu cháu xuýt xoa:
Khen rằng cháu giỏi… cả nhà mừng vui.