Tạp chí Hồng Lĩnh số 227 trân trọng giới thiệu trang dành cho các em của các Tác giả Nguyễn Hằng, Lê Thị Xuân, Phạm Minh Khang
NGUYỄN HẰNG
Bé về quê chơi
Bé được về quê chơi
Giữa trưa hè tháng sáu
Trời như ai nung nấu
Rót nắng hè chang chang
Bà đưa võng nhịp nhàng
À ơi ru bé ngủ
Quạt mo phẩy vừa đủ
Từng ngọn gió mát lành
Ngoài vườn nở hoa chanh
Hoa bầu cùng hoa mướp
Ổi ông trồng năm trước
Năm nay quả trĩu cành
Có đôi chim vàng anh
Chuyền cành, cất tiếng hót
Tiếng chim kêu lảnh lót
Vang cả bầu trời xanh
Đôi chân bà bước nhanh
Bé chạy theo lũn cũn
Cười phô hàm răng sún
Bé yêu bà, yêu quê.
LÊ THỊ XUÂN
Chiếc quạt của bà
Mỗi khi hè đến
Cái nắng ham chơi
Cô gió nghỉ ngơi
Bốn bề ngột ngạt
Bà làm dịu mát
Bằng chiếc mo cau
Sân trước vườn sau
Lặng nghe bà kể
Để chim ăn khế
Em được tặng vàng
Lòng dạ tham lam
Anh rơi xuống biển
Thạch Sanh lương thiện
Được kế ngôi vua
Lý Thông lọc lừa
Trời không dung thứ
Quạt mo cứ múa
Theo lời bà ru
Ôi gió mùa Thu
Giữa hè đầy nắng
Cái nhớ
Lá thả ngàn cái nhớ
Vào trời thu mênh mang,
Hoa cài trong làn gió
Hương đượm ngát dịu dàng.
Bố gửi vào chén nhỏ
Trà ấm tựa nắng mai,
Mẹ trao trong hương lửa
Canh ngọt giữa chiều dài.
Em giấu trong ánh mắt
Những xao xuyến dịu êm,
Chị cười vang khoảng lặng
Tiếng cười ngân dịu hiền.
Cô thầm gieo nhung nhớ
Vào lời giảng mến thương,
Em gom bao thương mến
Dệt thành vần thơ hương.
(Phạm Minh Khang, lớp 4D, Trường TH Tùng Ảnh, tỉnh Hà Tĩnh - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)