Tạp chí Hồng Lĩnh số 226 trân trọng giới thiệu trang dành cho các em của các tác giả Trần Đăng Đàn, Đường Xuân Hùng, Trần Nguyên Hào, Võ Giáp, Đỗ Toàn Diện
TRẦN ĐĂNG ĐÀN
Mai em về thăm quê
Cánh phượng hồng sắc lửa
Mang thông điệp sang hè
Lòng em thêm háo hức
Mai được về thăm quê...
Sẽ gặp lại ngày xưa
Bạn bè cùng trang lứa
Kể chuyện vui học trò
Kể chuyện làng chuyện phố...
Sẽ như hồi còn nhỏ
Được rúc vào lòng bà
Hương trầu thơm dịu ngọt
Em say sưa hít hà...
Sẽ đằm trong râm mát
Rợp bóng cây vườn nhà
Trưa lim dim mắt lá
Bung xòe cánh võng đưa...
Mỗi sáng mai thức dậy
Râm ran dàn nhạc ve
Lũ chim ri chim chích
Nghe vui cũng ùa về...
Đêm chập chờn thao thức
Cứ chợp mắt là mơ
Chốn yên bình phương ấy
Bao yêu thương đang chờ...
ĐƯỜNG XUÂN HÙNG
Bé giúp bà phơi thóc
Nắng vàng trải đầy sân,
Bà cười vui thật gần.
Bé lon ton chạy tới,
Gạt thóc đều, chuyên cần.
Gió đưa hương lúa thơm,
Thóc vàng óng khắp nương.
Bé cùng bà nhẫn nại,
Niềm vui tràn thân thương.
Chiều buông theo bóng nắng,
Thóc khô, thơm ngát hương.
Bà khen: “Cháu ngoan quá!”
Cùng cười vang sân vườn.
TRẦN NGUYÊN HÀO
Quả vườn bà
Bé về quê nội
Ra vườn quả xem
Bao nhiêu là quả
Đậu qua tay bà
Đây là quả na
Có hàng trăm mắt
Nhưng chưa rửa mặt
Nên mắt nhắm nghiền
Đây là quả thị
Thơm níu bước chân
Truyện cổ tích kể
Cô Tấm hóa thân
Đây là quả khế
Mẹ nấu canh chua
Chín màu vàng sữa
Năm cánh thật cân
Đây là quả dứa
Đang chín thơm lừng
Cũng rất nhiều mắt
Vị ngọt rất vừa
Còn đây quả bưởi
Tròn to vàng ươm
Chờ Trung thu đến
Lên cỗ trăng rằm
Vườn bà đẹp quá
Quả chín rất tươi
Cháu nhìn ngắm mãi
Thích nhất bà cười
VÕ GIÁP
Đi cày dưới trăng
Bố cày dưới ánh trăng
Trên bờ em trăn trở
Bờ gần trăng nước vỡ
Xếp lên hàng đất vàng
Bờ xa chìm trong đêm
Tiếng ‘tắc”, “rì” dẫn lối
Xoàn xoạt chân trâu lội
Ánh vàng tung thật êm
Nghe dế rúc lả lơi
Lưỡi cày làm đất nở
Trăng liền rồi lại vỡ
Cho lúa vàng sinh sôi
ĐỖ TOÀN DIỆN
Mướp leo giàn
Mướp hương leo giàn
Từng chùm hoa vàng
Như sao năm cánh
Đón mùa hè sang
Hôm qua nở hoa
Hôm nay thành quả
Như em bé nhỏ
Rốn còn chưa khô
Mướp hương thơm lừng
Bướm ong quấn quýt
Cần mẫn hút mật
Thụ phấn cho hoa
Trái to lủng lẳng
Nặng trĩu cả giàn
Trái nhỏ e ấp
Như là bé ngoan
Hôm nay bà cắt
Vài quả nấu canh
Cua em vừa bắt
Dậy hương ngon lành.
Ảnh: Internet