Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết ẤT Tỵ 2025 (221+222) trân trọng giới thiệu trang thơ dành cho các em của các tác giả Nguyễn Kim Đôi, Lê Thị Xuân, Lê Trâm Anh.
NGUYỄN KIM ĐÔI
Rắn
Mẹ bảo con: Loài rắn
Là bò sát không chân
Miệng phì phì nọc độc
Khoác áo như Thằn Lằn
Hổ Mang là rắn chúa
Cạp Nong* và Cạp Nia*
Rắn Lục màu đuôi đỏ
Giấu mình vào suối khe
Rất hiền là rắn nước
Tên thường gọi Liu Điu
Đẻn* sống trong lòng biển
Uốn lượn bơi dập dìu
Mai Gầm* mà không thét
Ráo Mép* lại lặng im
Chữ rắn em tập đọc
Lại ngó quanh... Giật mình!
____________
* Tên các loài rắn
Minh họa: NGUYỄN PHÚ
LÊ THỊ XUÂN
Chợ Tết
Những phiên chợ Tết
Nhộn nhịp bán mua
Ai cũng chạy đua
Với từng giây phút
Cụ ông đưa bút
Tay khéo khéo là
Dòng chữ hiện ra
Bao người tấm tắc
Hàng hoa khoe sắc
Hàng quả khoe hương
Mang nắng muôn phương
Về đây sum họp
Hàng hàng, lớp lớp
Bánh tét, bánh chưng
Giò chả thơm lừng
Chờ mong tết đến
Đèn, hoa, hương, nến
Mứt, kẹo đủ màu
Thịt, cá, dưa rau
Kể sao cho hết
Bán mua chợ tết
Xởi lởi, vui tươi
Trao nhau nụ cười
Xua tan mệt mỏi
LÊ TRÂM ANH
Đón Tết
Ẩn sau chùm quả
Cành lá xanh non
Mẹ phơi áo mới
Hoa trải chon von.
Hoa đào nở đỏ
Hoa mậm trắng ngần
Búp nụ nhu nhú
Cùng chào mùa xuân.
Trời xanh trong vắt
Én liệng hót ca
Mặt trời ló ra
Gửi quà làn nắng.
Bố đi làm vắng
Em chơi với Bà
Ông đang gói bánh
Đón Tết vào nhà.