02-08-2012 - 09:01

TRẦN ĐĂNG ĐÀN



Họ và tên:  TRẦN ĐĂNG ĐÀN

 
Sinh ngày 22 tháng 03 năm 1950
Quê quán: xóm Tùng Lân xã Đức Hoà - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Nhập ngũ: 10 tháng 4 năm 1968 - Thương binh hạng 3/4
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm 1 Hà Nội khoá 1972 - 1976
Nghề nghiệp: Giáo viên (đã nghỉ hưu)
Hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh chuyên ngành Thơ
Điện thoại NR:    0393545939              Di động:    0985739551
 
* Đã xuất bản:  Khúc sông bên lở (Thơ – 2011)
  
* Tác phẩm tự chọn:
 
LÀNG MÌNH
 
Làng mình…
Thương lắm dòng sông
Namcào lũ quét oằn cong đôi bờ
Tàu kè gió quất tướp xơ
Chênh vênh mái dốc đến giờ vẫn nghiêng
Ấp iu tình nghĩa xóm giềng
Thảo thơm một củ dong riềng cũng chia.
 
Bãi bồi sang phía bên kia
Làng mình bên lở sớm khuya mặn mà
Lật từng hạt đất nuôi ta
Chắt chiu gom góp phù sa dâng đời.
 
 
NGUỒN CỘI 
 
Mẹ sinh con  ngày giáp hạt tháng ba
Dây má rau lang xanh suốt kỳ ở cữ
Con oặt ẹo đẹn sài khóc đòi khát sữa
Mẹ héo hắt ruột tằm n­ước mắt lặn vào trong.
Lấm láp b­ươi cào cuối bãi đầu sông
Nuôi con lớn nhờ cháo rau cua ốc
Con thành đạt rồi mẹ về với đất
Lặng lẽ bù trì trong h­ư ảo tâm linh.
 
Có lúc vô tâm con đã vô tình
Dẫm lên cả những ngày x­ưa lam lũ
Mẹ còng lưng gánh nhọc nhằn dâu bể
Để bây giờ chỗ con đứng cao sang.
Giỗ chạp con về thắp mấy nén nhang
Bày biện lễ những t­ưởng là báo hiếu
Di  ảnh mẹ nhạt nhoà cúi đầu con thấu hiểu
Mỹ vị cao l­ương đâu sánh đ­ược tâm thành.
 
Con đã đi gần suốt cuộc hành trình
Mới  thấy dấu đ­ường chỉ về nguồn cội
Gặp lại những ngày x­ưa tim con đau nhói
Tr­ước bàn thờ vẫn n­ước mắt tuôn xuôi.
 
 
 
 NGÀY XUÂN
 
Ngày xuân rẽ lối chợ trời
Chẳng ngờ sơ sẩy đánh rơi mất tiền.
 
Lạy Giời, lạy Phật, lạy Tiên
Tản tài xin để bình yên cho Người
 
Tôi bươn chải giữa dòng đời
Chỉ e mình lại đánh rơi mất mình!
 
. . . . .
Loading the player...