03-04-2024 - 13:54

Tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, Nghệ thuật về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”

Hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, Nghệ thuật về chủ đề “Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”, Tạp chí Hồng Lĩnh số 211 tháng 3/2024 trân trọng giới thiệu tác phẩm của các tác giả Trần Thị Ngọc Mai, Trần Thị Ngọc Liên, Nguyễn Trung Tuyến, Nguyễn Trọng Đồng, Trần Vũ Thìn

TRẦN THỊ NGỌC MAI

 

Khúc bình minh quê tôi

 

Sinh ra bên dòng La

Tôi lớn lên theo mùa nước lũ

Nhịp nôi đưa nâng con giấc ngủ

Ì oạp mạn thuyền hoà tiếng mẹ à ơi!

 

Sông La quê tôi

Những bãi mía nương dâu

Nuôi bao anh hùng chí lớn

Là khúc tráng ca Phan Đình Phùng vang dội

Là Trần Phú sáng ngời gia sản Luận cương…

 

Sông La quê tôi

Là khí chất ngàn đời người nho nhã, văn chương

Là tự hào dẫn đầu làng khoa bảng

Giữa Tam Soa hợp Ngàn Phố, Ngàn Sâu…

 

Sông La quê tôi

Qua biến cố thăng trầm

Vẫn nức danh bao làng nghề truyền thống

Là làng mộc Thái Yên, rèn Trung Lương, bánh gai làng Khoóng Thanh Lạng rượu nồng chưa uống đã say…

 

Sông La hôm nay

Dù đi đâu… về đâu…

Vẫn “Gạo trắng, nước trong” kiêu hãnh

Vẫn tự hào “quê hến” ngọt từ tim…!

 

Đức Thọ quê mình

Hát mãi khúc bình minh…!

 

TRẦN THỊ NGỌC LIÊN

 

Nhớ người mẹ sông La

 

Con nhớ về quê hương Hà Tĩnh

Nhớ dáng hình người mẹ sông La

Sóng miên man bên bồi, bên lở

Nắng dát vàng lấp lánh Tam Soa

 

Thời đánh Mỹ, mẹ đảm đang chung thủy

Hạt gạo, củ khoai gửi đến chiến trường

Mẹ đã từng đi tiếp lương, tải đạn

Vì hòa bình, vì đất nước yêu thương

 

Mặn mòi cá tôm, ngọt bùi khoai sắn

Mẹ tảo tần nuôi khôn lớn đàn con

Bàn tay mẹ dệt niềm tin, hy vọng

Bầu trời bình minh và cả trăng tròn

 

Sóng thổn thức vỗ đôi bờ thương nhớ

Chở phù sa, chở nặng ân tình

Con đò mẹ chở đầy ước vọng

Rất tự hào: Đất nhân kiệt địa linh

 

Tam Soa đẹp dịu dàng như dải lụa

Gạo trắng, nước trong quyến luyến chân người

Vẫn dáng mẹ tảo tần hôm sớm

Xa quê nhà con nhớ, mẹ hiền ơi!

Đường về bến Tam Soa - Ảnh: Lưu Tất Thắng

 

NGUYỄN TRUNG TUYẾN

 

Bên bến Tam Soa (*)

 

Giữa điệp trùng Trường Sơn linh thiêng

Đá vắt ruột nên xanh trong Ngàn Sâu, Ngàn Phố.

Hai con sông hẹn nhau ở bến Tam Soa

Chung dòng La Giang trẩy xuôi về Đức Thọ.

 

Suốt dặm dài dòng xuôi ra bể

La Giang ơi linh cảm điều gì

Mà ngôn ngữ thi ca bất lực

Chẳng thể nào đi hết bến Tam Soa

 

Trên non cao ngàn biếc thông reo

Quần Hội (**) uy nghi thắt mình ba dải lụa

Thần khí núi sông ấp ôm hồn Trần Phú.

Người viết "Luận cương chính trị tháng Mười"

 

Hồn thơ xưa thấy sông chảy lên Trời (***)

Mang theo luôn niềm thương nỗi nhớ

Tam Soa suốt một đời thủy chung gắn bó

Chở ân tình thao thiết lững lờ trôi.

____________________

(*) Tam Soa - Ba dải lụa.

(**) Quần Hội - Tên ngọn núi, nơi đặt mộ Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam

(***) "Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu" - Lý Bạch.

 

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

 

Bến Tam Soa in bóng anh hào

 

Tùng Ảnh đất nước làng quê

Mạch nguồn núi sông ngàn năm vẫn chảy

Bến Tam Soa gọi các dòng sông ấy

Nơi địa linh nhân kiệt

Nơi dáng núi hình sông

Nơi cánh cò bay về mãi miết

Bóng mẹ hiền tạc bông lúa cong cong…

 

Đất nước quê hương sinh tụ anh hùng

Những Đinh Lễ, Phan Đình Phùng, Trần Phú…

Truyền thống cha ông tiếp hồng bao thế hệ

Trống Xô Viết vọng vang chạm Luận cương chính trị

Trái tim hồng từng nhịp điệu non sông

Vì Tổ quốc mùa xuân

Và tên tuổi Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

Phù sa đỏ La giang và khoảng trời mây trắng

Quyện hồn người in sóng nước Tam Soa!

Ta về đây trong dòng chảy hiền hoà

Tùng Lĩnh thông reo như muôn ngàn tia nắng

Như vẫn ru giấc ngủ ngàn thu

Một con - người - ánh - sáng

Mà lý tưởng bình minh

Hoá cuộc đời xanh như nắng…

                                   Hồng Lĩnh, 2/2024

 

TRẦN VŨ THÌN

 

Trước mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú

 

Biết bao lần chúng con đã đến đây

Lên Quần Hội, ngắm dòng La thơ mộng

Thắp một nén hương, nghiêng mình kính cẩn

Trước mộ Người, Trần Phú kính yêu ơi!

 

27 tuổi đi xa, người để lại cho đời

Bản Luân cương như vầng dương chói lọi

Bản luận cương là niềm tin vẫy gọi

Soi sáng đường cho dân tộc theo đi

 

Trong lao lung, Người tạc dạ khắc ghi

Trái tim lớn không sợ gì súng đạn

Sống vì Đảng, chết kiên cường dũng cảm

 Để muôn đời gương sáng mãi lưu danh

 

Trước quân thù Người luôn tự dặn mình

“Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Dẫu thiếu máu vẫn sẵn sàng hiến máu

Vì nhân dân, vì Tổ Quốc muôn đời

 

94 năm, chân lý mãi rạng ngời

Để hôm nay, con bồi hồi đứng lặng

Càng hiểu hơn tấm lòng người cộng sản

Của ngày xưa và của cả bây giờ!

                                      Tùng Ảnh, 3/2/2024

. . . . .
Loading the player...