13-04-2020 - 09:59

Tác giả Nguyễn Duy KIên

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác giả Nguyễn Duy Kiên - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

NGUYỄN DUY KIÊN

Bút danh: Vân Anh, Duy Kiên

Ngày tháng năm sinh: 05-1- 1941

Quê quán: Thôn Trà Dương, Xã Quang Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Giáo viên Trường PTTH Lý Tự Trọng (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã nghỉ hưu

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành:   Thơ           Năm kết nạp: 2010

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trà Dương, Xã Quang Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0356945958

Tác phẩm đã công bố, xuất bản:

Các tập thơ: Trên những nẻo đường (NXB Hội nhà văn, 2009), Chuyến đò nhân thế (NXB Hội nhà văn, 2013), Thơ tình dẫn truyện (NXB Hội nhà văn), Những nhà văn của em (NXB Hội nhà văn), Học tập và làm theo lời Bác (NXB Hội nhà văn), Hoa niên tự thọ (NXB Hội nhà văn).

Giải thưởng:

  • Giải 3 Cuộc thi thơ do tuần báo Văn nghệ tổ chức
  • Giải Nhì cuộc thi thơ do văn hóa Âu Cơ tổ chức năm 2014
  • Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển văn hóa (do Bộ văn hóa trao tặng) năm 2010
  • Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thơ (do CLB Thơ Việt Nam trao tặng)

Tác phẩm tự chọn:

 

CHỢ QUÊ

 

Chợ ngày xưa có cô hàng xóm

Khéo giả đò cả thẹn làm duyên

Bắt anh kể chuyện Điêu Thuyền

Lối về tiếc ngẩn cái duyên thuở nào

 

Chợ bây giờ ra sao em hỡi

Quê đã giàu quán nới ra không?

Xa xôi cách trở bên lòng

Một thời mơ mộng đèo bòng bên ta

 

Chợ quê có món tương cà

Có lời mộc mạc nhưng mà nhớ lâu

Anh đi để lại ngàn sau

Để cô gái chợ cơ cầu nơi mô?

 

THU

 

Thu đi

Xào xạc lá vàng

Hắt hiu

Sợi nắng trên làn gió may

Em về

Tìm lại nơi đây

Sang thu

Cúc sẽ nở đầy

Dặm phơi

Hoàng hôn

Là cảnh đời tôi

Chạm thu

Em có nhớ người

Đợi em.

 

ĐỒNG ĐỘI GỌI TÊN

 

Thạch Hãn ngày xưa dòng sông đỏ máu

“Đáy sông còn đó bạn tôi nằm…”

 

Dời quân ngũ chúng tôi về cày cuốc

Tuổi hai mươi anh vẫn ở đáy sông

Gần bốn mươi năm không đêm nào trọn giấc

Vẫn nghe ồn ào Thạch Hãn sóng trào dâng

 

Nước vẫn xuôi về Cửa Việt

Máu bạn xưa đã tới cửa Đông

Cùng đồng đội giữ đảo chìm đảo nổi

Tấc đất vàng Tổ quốc bốn nghìn năm

 

Bao bà mẹ không đêm nào ngủ được

Vẫn chờ các con từ Thạch Hãn ngóng trông

Cửa vẫn mở nghe dòng sông hát

Những người lính trẻ từ dáy sông máu vẫn thắm hồng

 

Xin đắp cho các anh mỗi người một ngôi mộ gió

Để muôn đời gió thổi triều lên

Tổ quốc ta như ngàn con sóng

Đồng đội vẫn còn  xin được gọi tên.

 

. . . . .
Loading the player...