21-04-2020 - 14:24

Tác giả Lê Hữu Thưởng

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác giả Lê Hữu Thưởng - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Tác giả Lê Hữu Thưởng

 

Bút danh:  Hữu Minh

Ngày tháng năm sinh: 08-12-1952

Quê quán: Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Khối 2 - Thị trấn Nghi Xuân (Thị trấn Tiên Điền) Hà Tĩnh

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành:  Thơ       Năm kết nạp: 2016

Địa chỉ liên lạc:  Khối 2 - Thị trấn Nghi Xuân (Thị trấn Tiên Điền) Hà Tĩnh

Điện thoại: 0986591946

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

  • Tình biển (Thơ, 2012)
  • Một số công trình, tập thơ in chung với các tác giả khác.

Tác phẩm tự chọn:

 

ĐẤT HỒI SINH

 

Chân mẹ bước trên đường quê năm ấy

Nơi ta từng tránh nắng dưới hàng cây

Thời gian theo bóng mẹ thân gầy

Đã từng trải cả cuộc đời lam lũ

 

Nhen sự sống bắt nguồn từ nơi đó

Nhường đất cày… xóm nhỏ đã rời xa

Sân Đền xưa, bãi Miệu, gốc đa

Hằn nếp người đi trong từng nỗi nhớ

 

Quy luật tồn, vong quay vòng muôn thuở

Tan - hợp -  tử - sinh cứ thế luân hồi…

Đất Tả Ao sự sống lại xanh chồi

Ấm áp tình người, cây đơm quả ngọt

 

Ước mong đã đến ngày xây hạnh phúc

Đời nay vui ta thương nhớ người xa

Nhớ tiếng ru… võng kẽo kẹt chiều tà

Bến nước, con đò còn trong thơ nhạc

 

Lấy lại niềm tin trong bao mất mát

Tiếng lòng mình gọi nắng xuân sang

Để vơi đi nỗi cực nhọc bần hàn

Trên mảnh đất đầy vơi con nước

 

CHIỀU TRÊN BIỂN NGHI XUÂN

 

Chiều đứng trước biển khơi

Trái tim mình vỗ sóng

Cánh buồm nâu lồng lộng

Gắp nắng trả cho người

 

Xe cát đến bao đời

Vẫn Dã Tràng mắt đỏ

Vẫn ngàn năm sóng vỗ

Gió bao đời mòn đâu

 

Ai dò được biển sâu

Ai đong đầy biển thẳm

Ốc gọi hồn cuộn sóng

Bóng Đồng Tử, Tiên Dung

 

Chiều ngã bóng hàng dương

Trang Kiều bao dâu bể

Muối mặn vào nhân thế

Sóng bạc đầu thi nhân

 

Chiều cửa bể Nghi Xuân

Không còn “buồn trông” nữa

Đêm rất nhiều ánh lửa

Ngày rất nhiều nắng xanh.

 

 

TRƯỚC MỘ TỐ NHƯ

 

Tiên Điền gió lộng chiều nay

Đường về viếng mộ liễu bay cầu Kiều

Bể dâu nếm trải đã nhiều

Áng thơ Cụ Nguyễn sớm chiều tỏa hương

Thời gian tím lấp buồn vương

Vẫn còn vọng khúc “Đoạn trường tân thanh”

Bút thần rõ bậc tài danh

“Linh kinh” lời ngọc soi quanh thế đời

Gần ba thế kỷ nhẹ trôi

Đọc câu Kiều tưởng như lời hôm nay

Chữ “Tâm” chẳng chút mờ phai

Giữa lòng dân tộc trải dài năm châu

Trời cao đất rộng biển sâu

Sông Lam, Ngàn Hống ấm câu tình đời

         Dâng hương hoa trước mộ Người

Sóng lòng thổn thức thấu lời Tố Như…!

 

. . . . .
Loading the player...