02-08-2012 - 09:01

PHAN TRỌNG TẢO



Họ và tên:  PHAN TRỌNG TẢO
 
Sinh ngày  09/10/1941
Quê quán: Thạch Văn - Thạch Hà - Hà Tĩnh
Đơn vị công tác: Trường THPT Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Địa chỉ liên lạc hiện nay:  07- Ngõ 354, Nguyễn Công Trứ.- TP.Hà Tĩnh
Điện thoại liên lạc: DĐ: 0912.921.497           NR: 0393.858397
Email: phantrongtao1940@gmail.com
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành thơ năm 1994
 
* Vài nét về quá trình học tập, công tác:
- Từ 1965 - 1971: Giáo viên trường THPT Bổ túc Công nông Hà Tĩnh
- Từ 1971 - 1977: Tham gia Quân đội ở Quân đoàn 3 - Tây Nguyên.
- Từ 1977 - 2001: Giáo viên Trường THPT Kỳ  Anh - Hà Tĩnh
- Từ 2001 - Nay: Nghỉ hưu tại TP. Hà Tĩnh
 
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Hoa PơLang -Thơ in chung  (Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân)  năm 1976
Thời gian xanh - Thơ           ( Nhà xuất bản Hội nhà văn) năm 2007
 
* Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí:
- Giải B - Thơ về Hà Tĩnh năm 2001
- Giải B - Thơ về đề tài Bưu điện năm 2003
* Tác phẩm tự chọn:
       
 
                ÁO TÍM LÊN CHÙA
 
            Ghé thân nương tịnh cửa Thiền
            Ngang ngang đường Phật, xiên xiên đường trần
            Thiền môn gót gót đồng lần
             Xuân mơn chưa mãn, còn xuân xuân thì
 
Trước Thiền mang mẻ huyền vi
Cà sa tóc ngắn nói gì hở em
Đường trần vai áo lem lem
Nhắc em, em chớ mà đem lên chùa...
 
Người nay có khác người xưa
Có ưng bữa mặn, có ưa tiệc trần
Đội khăn vấn mảnh vào thân
Người đem phúc ấm, phúc ân nhà nhà?
 
Kìa em, áo tím lên chùa
Sư say gõ mõ bỏ bùa sư say!
                               Chùa Bồ Đề, Đà Lạt - 2010



SỢ 
 
Không sợ đông giá rét
Không sợ gió bão xô
Sợ làm mi em ướt
Sóng lòng anh trắng bờ.
 
 
 
NGOẠI Ô
 
Những con đường bê tông đổ dài ra ruộng
Những con phố đổ dài tận bờ ao rau muống
Những con đường cắt ngang
Những con phố cắt ngang
Phố xá từng ô
Từng ô
Ô phố
Những ngôi nhà ngút mắt vươn cao ô cửa
Xòe bàn tay năm ngón những con đường
Bám riết thắt lưng phố phường
Những vạt chợ rau dưa màu bàn chân khó nhọc
Chạy dài, chạy dài chợ cóc
Đêm heo mawy bả bươn xa dần, xa dần tiến rao buốt nhức
Những bà già vịt lộn khản sương khuya
Lật phắt chiếu giường chình chịnh tiếng còi xe
Bùng thức dậy quờ đêm tay mộng mị
Ai đó vừa thức minh hay mình thức đêm dậy
Bụi đường, bụi phố phủ kín đêm mơ
Giật giọng vỡ òa canh hai, canh ba
Từ vương quốc đêm gà hoang rướn lên gáy sáng
Leo lét bếp rạ rơm thơm thơm đêm vọng tưởng
 
Những con đường đất gập ghềnh chạy dài ra ruộng
Những bờ tre đung đưa chạy dài tận bờ ao rau muống
Tiếng chuông chùa vít ngọn tre ngân
Những đần trâu lê guốc lên đường nhựa thong thả bước về chuồng
Những đàn vịt chạy đồng no chiều lên dường về sẩm tối
Để lại sau dấu chân màu đồng quê phế thải
Bao nhiêu đời người nhà ba gian hai chái
Đêm chè xanh đặc quánh xóm đồng quê
Tôi ngẫu nhiên lấy ngoại ô làm cõi đi về
Lòng tự thấy chưa bao giờ trống vắng
Dây bìm bìm vươn mặt trời len nắng
Đòn gánh tre quảy phố xá về làng
Bát bún riêu cua hương đồng bay lưng phố
Ngoại ô bùn phèn, rạ rơm chạm ngõ
Nhịp cầu tre trăng hai phía mơn non.
. . . . .
Loading the player...