02-08-2012 - 09:02

PHẠM QUANG ĐỆ



Họ và tên: PHẠM QUANG ĐỆ        
 
Năm sinh: 19/5/1959
Quê quán: Xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
Chức vụ, đơn vị hiện đang công tác: Chánh Thanh tra, Sở Nội vụ Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 0393. 855-791; Nhà riêng: 0393. 882.927;
 D.Đ 0988.653.497; Email : phamquangdeht@gmail.com.
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Thơ, năm 2000.
 
Quá trình học tập, công tác:
-   Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh, Khoa Ngữ văn
-   1984-1986 : Dạy học;
-   9 - 1986- 1997: Công tác tại phòng Giáo dục Kỳ Anh;
-   1998- 2005: Công tác tại UBND huyện Kỳ Anh;
-   11- 2005- nay: Công tác tại Sở Nội vụ Hà Tĩnh.
 
Tên tác phẩm đã xuất bản:
-   Đã có thơ in trên báo TW:  Văn nghệ trẻ, Báo Nhân dân; Giáo dục- Thời đại và trên báo, Tạp chí của tỉnh.
Chùm thơ tự chọn:
 
 
NHỚ MẸ
 
Tết về, nhớ mẹ lắm thôi
Nôn nao con ngóng đất trời sang xuân.
Đồi xa, quê cũ mẹ nằm
Lâu rồi em dặn về thăm mộ Người.
Phố đông chen tiếng nói cười
Riêng lòng con cứ ngậm ngùi xót xa
Nhớ xưa tháng tám ngày ba
Đời con gái mẹ nhạt nhoà bóng mây
Quanh năm mơ bát cơm đầy
Cho con, cho cả tháng ngày gian truân
Bây giờ con đón mùa xuân
Đủ đầy gấp cả muôn phần mẹ mơ..
Khói hương nghi ngút bàn thờ
Nỗi niềm thương nhớ bao giờ cho nguôi?
                                                                      12/2006
 
 
THĂM QUÊ
                                                 Tặng Mẹ kính yêu
Chiều qua con lại ghé thăm quê
Thăm chốn đồi xa những lối về
Khe Lang, Bãi rộông ngày xưa đó
Đã đổi thay nhiều theo tháng năm
 
Qua chốn Trùa Sen mờ hương khói
Mẹ nằm trên đồi, biết con qua?
Ân hận một đời theo con mãi
Nước mắt rơi, đường cứ nhạt nhoà
 
Oằn cả đôi vai gầy của mẹ
Gánh củi chiều qua mấy con truông
Áo Mẹ ướt chiều đông hôm ấy
Theo suốt lòng con những chặng đường
 
Lối cũ ngày xưa cha đốn củi
Gánh than gầy theo Mẹ về đâu
Chợ Tổng, chợ Vi, chợ Nghèn, chợ Giấy?
Thương Mẹ quanh năm mưa nắng dãi dầu.
 
Đường Lìm xưa lối mòn đâu vắng
Con muốn tìm về đến đồi sim
Dốc Trôộc đá ngày xưa đã khác
Có còn đâu bậc đá chông chênh?
 
Tuổi thơ con gió Lào nắng cháy
Có đồi sim hạ nở tím trời
Có ầm ào bom rơi đạn nổ
Có câu hò ướt đầm sương rơi
 
Xóm làng Hội lối mòn vẫn thế
Mặc thời gian đi suốt tháng năm
Buổi con về dịu niềm thương nhớ
Sáng mãi tình quê tựa trăng rằm.
                                       Xuân 2007
 
 
EM CÓ VỀ HÀ NỘI
                                Tặng T.N
 
Em có về Hà Nội buổi thu sang
Để cơn gió mơn man tà áo mỏng?
Để Hồ Tây vui gợn từng cơn sóng
Đường Thanh niên vời vợi ánh trăng khuya.
 
Tiếng lá thu rơi…ai bước vội ngoài kia?
Bên phố Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa
Sương ướt đẫm mối tình đôi lứa
Anh chợt thoáng buồn khi tuổi trẻ đi qua.
 
Giữa chốn Hà Thành, nhớ lại những ngày xa
Nghe vọng lại bài thơ ai viết về phố nhỏ
Ơi cầu Long Biên, ơi sông Hồng sóng vỗ
Hà Nội nói gì trong gió đầu thu?
 
Mình cùng thăm Khuê Văn các cổ xưa
Cùng trở lại thăm trường Văn Miếu cũ?
Tháp Rùa rêu phong ngàn năm soi bóng
Chứng kiến ngày trống trận Quang Trung.
 
Em nghe mùa thu Hà Nội nói gì không
Gió từ năm cửa ô, chiều nay có thổi?
Dáng ai đấy trên đê sông Hồng bước vội
Sợ chậm ngày về Lễ hội ngàn năm?
                                                 Tháng 7-2010
. . . . .
Loading the player...