03-08-2012 - 09:09

NGUYỄN VIẾT DƯỠNG



Họ và tên: NGUYỄN VIẾT DƯỠNG
Bút danh: Hồ Thanh
 
Sinh ngày:  11/10/1948. Quê quán: Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh
Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng bảo vệ An ninh văn hóa tư tưởng – Công an tỉnh Hà Tĩnh ( Đã nghỉ hưu )
Địa chỉ liên lạc hiện nay: 139 – Nguyễn Du – TP.Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0983.917590;    Nhà riêng: 0393.854303
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành thơ năm 2007
 
* Vài nét về quá trình học tập. công tác:
- Năm 1975: Tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân
- Năm 1979: Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ
- Năm 1966 – 1970: Công tác tại Công An Hà Nội
- Năm 1970 – 1980: Công tác tại Công An Nghệ Tĩnh
- Năm 1980 – 1991: Công tác tại Công An Hà Tinh
 
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Sóng thời gian ( tập thơ, năm 2003 )
- Lấp lánh nắng quê ( thơ in chung, năm 2003 ) – NXB Nghệ An
- Tình quê ( tập thơ, năm 2008 ) – NXB Nghệ An
 
* Tác phẩm tự chọn: 

KÝ ỨC VỀ MẸ
                             Kính viếng hương hồn mẹ
 
Mẹ tôi tất bật một đời
Đôi vai gầy guộc váy thời nâu đen
Tháng ngày trải giữa đua chen
Nuôi đàn con nhỏ mon men lớn dần
Nắng mưa đời mẹ tảo tần
Sáng bươn chợ Trẻn, chiều trằn đồng Chai
Mong manh tà áo vá vai
Miệng nhai bỏm bẻm trầu Bài thắm vôi
Trải bao cay đắng ngọt bùi
Hao mòn thân mẹ da mồi tóc sương
Thế rồi vào cuối chiều đông
Mẹ lâm bệnh nặng căn phòng nhẹ tênh
Ngọn đèn trước gió mong manh
Chín mươi chống chọi thác ghềnh sao qua
Bây giờ mẹ đã đi xa
Cơi trầu còn ấm đậm đà tình quê.
 
HỒN BIỂN
 
Biển chiều một thoáng mây đưa
Bóng ai thấp thoáng mà chưa dứt lòng
Khoảng trời xanh ngắt xa trông
Gửi hồn theo cả mênh mônh đất trời
Gió về theo áng mây trôi
Trải dài chiếc bóng em ngồi đợi anh
Bên em mắt sóng long lanh
Dưới chân cát mịn ngày xanh trải dài



 
. . . . .
Loading the player...