03-06-2016 - 22:15

"Mắc nợ tháng tư" của tác giả Vũ Tuấn Anh

Vừa qua Ban biên tập vanhocnghethuathatinh.org.vn nhận được tập thơ “Mắc nợ tháng tư” (NXB Hội nhà văn) của tác giả, Đại tá quân đội Vũ Tuấn Anh. Quê quán Bắc Ninh (hiện sống ở Hà Nội). Thơ của anh trữ tình, nhuần nhụy, đằm thắm. Mỗi bài thơ đều ẩn chứa một thông điệp mà "Mắc nợ tháng tư" là cái "hồn", là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả tập thơ mở ra cho người đọc một miền thơ trầm lắng, suy ngẫm về kiếp nhân sinh. Ban biên tập xin giới thiệu chùm thơ được rút trong tập “ Mắc nợ tháng tư” của anh.


Tác giả: Vũ Tuấn Anh
 


GIẬT MÌNH


Đường làng nhuộm sắc vàng tươi
Rơm thơm đánh thức lại thời ấu thơ
Nhớ giọt sương lúc tinh mơ
Bữa cơm buổi tối phải chờ trăng lên
Giật mình có lúc lãng quên
Đánh rơi cả những cái tên cánh đồng
 

LƯNG MẸ CÒNG THÊM


 Lúa đang lúc phơi màu
Cần nắng để uốn câu
Bỗng từng cơn gió mạnh
Thổi sạch phấn đi đâu
 
Tháng ba qua dãi dầu
Tưởng mừng sao đã Ngâu
Ai ngờ cơn bão muộn
Cướp niềm vui gieo sầu
 
Từng gặp chuyện bất thành
Cũng không bằng thương mẹ
Điện về con hỏi khẽ
Cả nhà có khỏe không?
 
Mẹ bảo mới ra đồng
Vuốt lại từng cây lúa
Nước mắt con muốn ứa
Lưng mẹ còng thêm đây

 
RĂN


Thông thường hạt mẩy lặng thinh
Lao xao hạt lép dập dình phía trên
Để đời biết mặt nhớ tên
Tự nhiên hữu xạ, mới bền danh thơm

NGỎ

 
Luôn khao khát, mãi dại khờ
Chân thành trong cả câu thơ đong đầy
Giữa bao la, tựa cỏ cây
Trường đời ai cũng là thầy của ta
Nhẹ nhàng trước những can qua
Hợp, tan, được, mất...còn là tùy duyên

......................................................................
Hình ảnh được sử dụng trong bài sưu tầm từ Internet
. . . . .
Loading the player...