23-08-2025 - 23:44

Làng Nhượng Bạn trong Cách mạng tháng Tám năm 1945

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Tạp chí Hồng Lĩnh số 228, tháng 8/2025 trân trọng giới thiệu bài viết “Làng Nhượng Bạn trong Cách mạng tháng Tám năm 1945” của tác giả Nguyễn Trọng Thanh

Trong những ngày tháng 8 năm 1945, Hà Tĩnh là một trong bốn địa phương giành được chính quyền sớm nhất cả nước, góp phần vào thành công chung của cuộc Cách mạng tháng Tám thiết lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Có thể ít người biết, trong những ngày mùa thu sôi động đó, Nhượng Bạn, huyện Cẩm Xuyên (cũ), nay thuộc xã Thiên Cầm, một làng chài ven biển cách thủ phủ Hà Tĩnh gần ba mươi cây số nhưng được Việt Minh Nam Hà chọn làm nơi tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa thiết lập nên chính quyền cách mạng các cấp ở Hà Tĩnh.

1. Bối cảnh lịch sử của Hà Tĩnh trước cách mạng Tháng 8 năm 1945

Năm 1944, tại Hà Tĩnh tình trạng hạn hán và lũ lụt xẩy ra liên miên, mùa màng bị mất trắng, lại thêm việc chính quyền thu mua lương thực và nạn phu phen tạp dịch nên đời sống nhân dân ngày càng cơ cực. Cuối năm 1944, đầu năm 1945, nạn đói khủng khiếp ở miền Bắc nước ta đã diễn ra trong đó có Hà Tĩnh, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người…Trước tình hình đó, nhiều cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh đứng ta tổ chức quần chúng dưới danh nghĩa cứu đói để giác ngộ cách mạng cho quần chúng, nhiều hội ái hữu, hội tương tế đã lôi cuốn được đông đảo dân chúng hưởng ứng.

Đêm ngày 09/3/1945, phát xít Nhật nổ súng đảo chính hất cẳng Pháp, độc chiếm Đông Dương, tình hình hoạt động thêm phần thuận lợi. Nhiều tài liệu của Việt Minh và chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng được chuyển về đến địa phương, bộ máy chính quyền cũ bắt đầu có những dấu hiệu lung lay, phong trào cách mạng ở Hà Tĩnh được dịp bùng lên khắp nơi. Giữa tháng 4/1945, đồng chí Lê Viết Lượng1, đồng chí Nguyễn Xuân Linh2 cùng nhiều cán bộ của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh họp tại thị xã Vinh bầu ra Ban vận động thành lập Đảng bộ liên tỉnh Nghệ - Tĩnh. Tháng 5/1945, Ban vận động thành lập Đảng bộ liên tỉnh họp bầu Ban chấp hành Đảng bộ liên tỉnh Nghệ - Tĩnh; các đồng chí Lê Viết Lượng, Nguyễn Xuân Linh được cử đi dự Hội nghị Tân Trào.

Sau hội nghị tháng 5, một số đảng viên, cán bộ cũ của Hà Tĩnh tập hợp thành lập một chi bộ đảng ở Nhượng Bạn do đồng chí Trần Hữu Duyệt3 làm Bí thư. Phần lớn những đảng viên này ở các huyện Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, thị xã Hà Tĩnh (cũ) thuộc khu vực phía Nam Hà Tĩnh nên gọi là Chi bộ Nam Hà.

Phong trào cách mạng ngày càng phát triển nhanh chóng, hình thành nhiều tổ Việt Minh trong tầng lớp buôn bán, viên chức công sở ở thị xã Hà Tĩnh (cũ). Nhiều làng xã ở Đức Thọ và Can Lộc (cũ) quần chúng đứng lên chống lại việc nhổ lúa trồng đay, chống bắt phu và không nộp thuế cho chính quyền địch.

Tháng 7/1945, tại huyện Hưng Nguyên (cũ) tỉnh Nghệ An, Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh gồm đồng chí Lê Lộc, Trần Hữu Duyệt, Phạm Thể4, Tôn Sĩ Khuê5 và đại biểu Việt Minh các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ và Nghi Xuân (cũ) tổ chức họp. Sau khi nhận định tình hình, phân tích chỉ thị của Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh, hội nghị đề ra các nội dung để chuẩn bị cho công tác tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng:

- Chia hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thành sáu khu vực. Hà Tĩnh được chia thành: Nam Hà gồm các huyện Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Hà Tĩnh (cũ); Bắc Hà gồm các huyện Hương Sơn, Hương Khê và Đức Thọ (cũ); sáp nhập huyện Nghi Xuân (cũ) vào khu vực Vinh - Bến Thủy.

- Gấp rút xây dựng chiến khu, luyện tập quân sự, tích trữ lương thực, mua sắm vũ khí chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa.

Ở huyện Can Lộc (cũ) có một nhóm Việt Minh do đồng chí Nguyễn Tạo tổ chức gồm các thanh niên, trí thức như Nguyễn Hiền, Chung Anh, Nguyễn Đổng Chi hoạt động rất sôi nổi nhưng đến ngày khởi nghĩa nhóm này chưa liên hệ với hệ thống Việt Minh liên tỉnh.

Sau ngày đảo chính Pháp, quân đội Nhật Bản chỉ đưa một đơn vị nhỏ về đóng trú ở thị xã Hà Tĩnh (cũ) và đưa lực lượng về chiếm giữ khu nghĩ dưỡng của người Pháp ở Thiên Cầm biến nơi đây thành đồn bốt, bố trí canh phòng khá nghiêm ngặt. Đầu tháng 8/1945, chính phủ của Trần Trọng Kim điều ông Hà Văn Đại, từ Thanh Hóa về làm Tỉnh trưởng (Tuần vũ) Hà Tĩnh. Tại các cơ quan công sở, thái độ làm việc của viên chức rất uể oải, trễ nại, nhiều binh lính và cai đội bảo an gia nhập lực lượng Việt Minh. Chính quyền của chế độ cũ từ tỉnh đến tổng, xã ngày càng rệu rã, phong trào cách mạnh của quần chúng phát triển khắp nơi.

Làng biển Cẩm Nhượng (2018). Ảnh: PV

2. Nhượng Bạn trong cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945 ở Hà Tĩnh

“Vùng Nhượng Bạn là nơi có phong trào khá hơn cả”6 trong toàn tỉnh. Nhượng Bạn không chỉ là nơi có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời và tinh thần yêu nước, một lòng theo Đảng, đặc biệt nhiều cán bộ trong Ban Chấp ủy Việt Minh Nam Hà đều xuất thân là người Nhượng Bạn như các đồng chí: Trần Hữu Duyệt, Phạm Thể, Trần Hữu Chương7, Tôn Sỹ Khuê… là những cán bộ thâm căn của Đảng ta thuộc Xứ ủy Trung kỳ từng bị địch bắt, tù đày. Sau khi ra tù, các đồng chí về an trí tại quê nhà luôn nung nấu ý chí, chờ thời cơ để tiếp tục hoạt động cách mạng cứu nước, cứu dân.

Sau ngày 9/3/1945, nhóm trí thức Hoàng Kim Hải, Hoàng Đình Phu, Hoàng Xuân Tùy, Nguyễn Thế Lâm đưa nhiều tài liệu của Trung ương Đảng và Việt Minh từ Hà Nội về Hà Tĩnh và Huế. Khi về tới Hà Tĩnh, nhóm này liên hệ với các đồng chí Trần Hữu Duyệt, Phạm Thể, Trần Hữu Chương… để tổ chức tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, từ đó cơ sở Việt Minh được tổ chức và phát triển nhanh chóng, rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân thị xã Hà Tĩnh (cũ) và các huyện, tổng, xã trong tỉnh.

Do cách xa tỉnh lỵ, hương lý các xã lân cận được Việt Minh vận động nên cơ bản có chiều hướng ngả theo cách mạng. Đây là những lý do đưa Nhượng Bạn sớm trở thành đầu mối của phong trào khởi nghĩa ở Hà Tĩnh. Chấp ủy Việt Minh kiêm Ban khởi nghĩa xã Nhượng Bạn được thành lập, các tổ chức như Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Việt Nam cứu quốc lần lượt được thành lập. Một số trí thức trẻ trong xã như Hoàng Nguyên Kỳ, Trần Quang Chấn, Nguyễn Hy Thiệu được giao nhiệm vụ ngày đêm in khẩu hiệu, áp phích, truyền đơn để phân phối cho bốn huyện. Chị em phụ nữ thêu chữ VM (Việt Minh) màu vàng trên nền vải đỏ làm phù hiệu cho hàng trăm tự vệ chiến đấu. Hội Việt Nam cứu quốc mua sắm dùi tay, giáo mác trang bị cho lực lượng vũ trang.

Sau khi nghe tin Nhật sắp đầu hàng đồng minh, đêm ngày 13/8/1945, Việt Minh Nam Hà tổ chức cuộc họp tại nhà ông Nguyễn Xuân Bường, bà Trần Thị Lạch ở Nhượng Bạn là cơ sở của cách mạng để bàn thảo kế hoạch khởi nghĩa. Đại biểu dự họp gồm 30 người ở tỉnh và bốn huyện thuộc phân khu, trong đó có một số cai đội khố xanh đã ngả theo cách mạng. Hội nghị nhận định:“thời cơ khởi nghĩa đã tới và quyết định lấy bạo lực chính trị của quần chúng làm lực lượng chủ lực để đập tan bộ máy chính quyền bù nhìn tay sai, đồng thời kết hợp thuyết phục dụ hàng bọn cầm đầu để tránh đổ máu, phải đề cao khí thế đấu tranh của quần chúng lên, hạ uy thế của kẻ địch xuống bằng cách tổ chức những cuộc biểu tình vũ trang, tuần hành liên tiếp ba ngày trước khi khởi nghĩa”8. Hội nghị thống nhất thành lập Ủy ban khởi nghĩa gồm đồng chí Lê Lộc9 (làm Chủ tịch), đồng chí Trần Hữu Duyệt và đồng chí Phạm Thể. Đội tự vệ xã Nhượng Bạn bố trí canh gác cẩn mật, đảm bảo cho hội nghị thành công tốt đẹp.

Ngày 16/8/1945, thực hiện chỉ thị của Việt Minh Nam Hà, chấp ủy Việt Minh Nhượng Bạn họp bàn kế hoạch mua súng của lính Nhật đóng trú tại Thiên Cầm để trang bị cho lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh. Sáng ngày 17/8/1945, nhóm gồm ông Nguyễn Sáu, ông Tôn Đức Lang và ông Dương Đình Thâu (Lý trưởng xã Nhượng Bạn)10 mang bức thư viết bằng chữ Hán của Việt Minh Nhượng Bạn gửi quân Nhật với nội dung:“Nhật Bản đã đầu hàng, Nhật hoàng đã ra lệnh ngừng bắn, trước khi về nước các ông giúp chúng tôi một số vũ khí để bảo vệ làng. Nếu các ông muốn ở lại Việt Nam chúng tôi sẽ đảm bảo tính mạng và cuộc sống cho các ông”11. Nhóm mua vũ khí chưa kịp trao thư thì tên đồn trưởng đã ra lệnh cho lính lấy súng bắn bị thương ông Dương Đình Thâu. Nghe tiếng súng nổ, bọn tay sai phao tin nhằm mục đích gây hoang mang trong nhân dân “Nhật sẽ xuống khủng bố hãy bỏ làng mà đi. Việt Minh Nhượng Bạn đã kịp thời cho lực lượng tự vệ chiến đấu hơn 100 người tay cầm dũi tay đi diễu hành xung quanh làng xã và hát: “Thanh niên ơi, quốc gia đến ngày giải phóng” để trấn an tinh thần của nhân dân. Cùng ngày hôm đó, lính Nhật ở Thiên Cầm đốt hết hồ sơ tài liệu, máy móc, điện đài, chôn dấu vũ khí và rút đi bằng đường biển.

Vào lúc 14 giờ ngày 17/8/1945, hàng ngàn người dân Nhượng Bạn tập trung tại Cồn Mom chào mừng Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời xã ra đời. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng mùa thu hòa theo tiếng chiêng trống ngân vang, tiếng reo hò, vỗ tay như dậy sóng của nhân dân. Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời xã Nhượng Bạn gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Tiến Kham làm Chủ tịch. Nhượng Bạn là xã đầu tiên trong huyện giành được chính quyền. Tiếp đó người dân Nhượng Bạn và Thiện Trị12 kéo lên chiếm đồn Nhật ở Thiên Cầm.

Chiều ngày 17/8/1945, theo sự chỉ đạo của Ủy ban khởi nghĩa huyện Cẩm Xuyên, nhân dân các xã lân cận huyện lỵ kéo lên chiếm huyện đường, Tri huyện Vũ Bá Hộ bàn giao chính quyền và nộp 12 khẩu súng cho Ủy ban khởi nghĩa. Đến ngày 25/8/1945, một cuộc biểu tình lớn với sự tham gia của hàng vạn người tại sân vận động giếng Vàng chào mừng sự ra mắt của Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện Cẩm Xuyên, đồng chí Nguyễn Hữu Thái - Chủ tịch, đồng chí Tôn Sỹ Khuê - Phó Chủ tịch và đồng chí Trần Đào -Thư ký13.

Trong ngày 17/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa Hà Tĩnh gửi quân Nhật đóng tại thị xã Hà Tĩnh (cũ) bức thư viết bằng chữ Hán giải thích rõ về chính sách của ta và yêu cầu họ không can thiệp.

Khi thời cơ đã chín muồi, Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Hà Tĩnh quyết định chọn ngày khởi nghĩa giành chính quyền tỉnh vào sáng ngày 11 tháng Bảy năm Ất Dậu tức là ngày 18/8/1945 vì đó là ngày chợ tỉnh nhóm phiên đại người đông nên dễ dàng trà trộn và tập hợp quần chúng.

Thực hiện chỉ thị của Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Hà Tĩnh, tối ngày 17/8/1945, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời xã Nhượng Bạn cử một số tự vệ như gồm Nguyễn Duyên, Nguyễn Hiển, Hoàng Tiếu, Nguyễn Xiển, Võ Quý Huyên, Nguyễn Quế và Tôn Soàn lên Đồn Trường14 nhận mỗi người một khẩu súng trường ngụy trang trong nhiều lớp chiếu cói rồi đi bộ ra thị xã Hà Tĩnh (cũ) cướp chính quyền. Gần sáng, khi nhóm tự vệ ra đến cầu Sở Rượu thì lực lượng hiến binh đi trên một chiếc xe ô tô đến hỏi: các ông đi đâu đấy? mọi người trả lời “chúng tôi là người Lạc Hạ15 ra chợ tỉnh bán chiếu”, nghe nói vậy họ thở dài rồi đánh xe đi.

Sáng ngày 18/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Hà Tĩnh cử ba đồng chí Lê Văn Cuông, Trần Hữu Chương và Phan Đăng Tài đến gặp Tuần vũ Hà Văn Đại. Sau một lát suy nghĩ, ông Hà Văn Đại viết giấy bàn giao chính quyền cách mạng. Tiếp đó ba đồng chí này đến nhà băng đưa giấy bàn giao chính quyền của Tuần vũ Hà Văn Đại thu một triệu bạc Đông Dương. Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Hà Tĩnh còn thu được hơn 100 khẩu súng từ lực lượng bảo an, cho xe chở tiền và súng về cất giữ tại đền Cả xã Nhượng Bạn.

Trưa ngày 18/8/1945, tại thị xã Hà Tĩnh (cũ) trước biển người với rừng cờ đỏ sao vàng tung bay, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Hà Tĩnh ra mắt nhân dân do đồng chí Phan Đăng Tài16 làm Phó Chủ tịch và các ủy viên là Nguyễn Danh Dương và Hoàng Kim Hải. Sau khi mít tin ra mắt chính quyền cách mạng, dòng người dài như bất tận đi tuần hành khắp các con đường, tuyến phố của thị xã (cũ) trong niềm vui hân hoan, phấn khởi của nhân dân đón mừng chế độ mới.

Ngay sau đó, Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Hà Tĩnh đã thông báo đi các nơi về khởi nghĩa thành công ở Hà Tĩnh và tuyên bố “không thừa nhận chính quyền tay sai, buộc tất cả xe cộ qua lại Hà Tĩnh phải cắm cờ đỏ sao vàng”17. Chính quyền mới bãi bỏ nhiều loại thuế má bất công, vô lý và tập trung giải quyết nạn đói của nhân dân. Ngày 28/8/1945, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Hà Tĩnh kiện toàn nhân sự, đồng chí Trần Hữu Duyệt được cử làm Chủ tịch18.

3. Lời kết

Tám mươi năm trôi qua, bài học về sự lãnh đạo Đảng trong việc phát huy sức mạnh toàn dân, tranh thủ thời cơ, lãnh đạo nhân dân đứng lên lật đổ bộ máy thực dân, phong kiến, thiết lập nên chính quyền cách mạng ở Nhượng Bạn nói riêng và Hà Tĩnh nói chung vẫn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Điều này cũng góp phần tạo niềm cảm hứng, cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thiên Cầm (mới) phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”, mở rộng không gian phát triển, tinh gọn bộ máy nhà nước, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong kỷ nguyên chuyển mình của dân tộc./.

N.T.T

__________________

1. Đồng chí Lê Viết Lượng (1900-1985), quê xã Cải Lương, tổng Phù Lưu, huyện Can Lộc (cũ), tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) từng giữ các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng giám đốc (Thống đốc) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Liên khu IV, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Nghệ An, Bí thư lâm thời Tỉnh ủy Thừa Thiên.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Linh (1906 - 1988), quê làng Xuân La, huyện Nam Đàn (cũ), tỉnh Nghệ An (nay là xã Vạn An, Nghệ An) từng giữ các chức vụ: Thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Khu uỷ Đặc khu Vinh - Bến Thủy.

3. Đồng chí Trần Hữu Duyệt (1906 - 1986) từng giữ các chức vụ: Phó trưởng ban Mặt trận Trung ương; Tổng Thư ký UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng ban Tôn giáo Phủ Thủ tướng; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Thanh Hóa; Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nha Trang và phụ trách các tỉnh cực Nam Trung bộ.

4. Đồng chí Phạm Thể (1911-2004) từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Indonesia, Giám đốc Trường Nguyễn Ái Quốc II; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

5. Đồng chí Tôn Sỹ Khuê (1906-1998) từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Khu Tự trị Tây Bắc, Chính ủy Sư đoàn 355, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính huyện Cẩm Xuyên.

6. Viện Sử học, Cách mạng tháng Tám, Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội và các địa phương, quyển II, Nxb Sử học, Hà Nội 1960, tr. 26.

7. Đồng chí Trần Hữu Chương (1906-1991), từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính huyện Cẩm Xuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Hành chính Trung ương, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Nội vụ.

8. Lịch sử Hà Tĩnh, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tr 491.

9. Quê Thổ Vượng, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, nay là xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

10. Trước đó ông Dương Đình Thâu đã bàn giao hết hồ sơ, tài liệu, con dấu cho Ủy ban khởi nghĩa xã và xung phong tham gia đoàn đi mua súng ở Thiên Cầm.

11. Lịch sử Đảng bộ xã Cẩm Nhượng (1930-1945), xuất bản tháng 01/2005, tr 42.

12. Sau này là thôn Liên Thành, xã Cẩm Nhượng, nay thuộc xã Thiên Cầm.

13. Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Cẩm Xuyên, Lịch sử Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên, tập 1 (1930-1945) xuất bản năm 1972, tr 80; Lịch sử Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên, tập 1 (1930-1945), Nxb Lao động, Hà Nội, 2020, tr 96.

14. Sau này là xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, nay thuộc xã Thiên Cầm

15. Sau này là xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh.

16. Quê ở xã Tràng Thành, Yên Thành, Nghệ An, nay là xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

17. Lịch sử Hà Tĩnh, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tr 494.

18. Thời điểm 18/8/1945, đồng chí Phan Đăng Tài, Phó Chủ tịch đứng đầu Ủy ban nhân dân cách mang lâm thời tỉnh. Về chi tiết này, năm 2001, đồng chí Phạm Thể cho biết: theo kế hoạch ban đầu, Ủy ban khởi nghĩa sẽ tuyên bố cử đồng chí Lê Lộc giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh. Tuy nhiên tại cuộc mít tin ra mắt này xẩy ra hiện tượng chen lấn, khẩu súng đồng chí Lê Lộc đeo ở hông khớp cò khiến một người bên cạnh bị chết. Sau khi hội ý nhanh, Ủy ban khởi nghĩa tuyên bố đồng chí Phan Đăng Tài là Phó Chủ tịch đứng đầu Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh. Đối chiếu với tài liệu “Cách mạng tháng Tám, Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội và các địa phương” (sđd) tr 32: “Mười hôm sau (28/8/1945), Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh được chấn chỉnh và bổ sung đồng chí Trần Hữu Duyệt làm chủ tịch”.

. . . . .
Loading the player...