03-08-2012 - 16:32

ĐINH NHO LIÊM



Họ và tên: ĐINH NHO LIÊM
Bút danh: Minh Nho
 

Sinh ngày: 14/7/1936, mất ngày 29/12/2012
Quê quán: Sơn Tân – Hương Sơn – Hà Tĩnh
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành thơ năm 1969
Hội viên Hội nhà báo Việt Nam
Nguyên Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh
 
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Niềm vui của đất (Tập thơ)
- Dòng suối (Tập thơ)
- Mai em về (Tập thơ)
- Mây trắng (Tập thơ)
 
* Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí:
- Huy chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam
 
 
       TỰ CẢM
 
Khổ người vừa tầm thước
khuôn mặt dáng chữ điền
cằm lẹm, làn môi mỏng
lông mày rậm tóc mềm
 
Thương những người nghèo khổ
hay giúp đỡ bạn hiền
bạn có người chơi xấu
chấp chi kẻ đớn hèn
 
Cuộc đời nhiều giông bão
lòng người lắm đỏ đen
biết là mình bất lực
trước những trò đảo điên
 
Vùi đầu vào sách báo
vui chơi cùng bạn già
lấy câu thơ thế sự
đụng chén rượu - cười khà
 
Soi gương vào mái tóc
giật mình - đã trắng phau
bao nhiêu điều hối tiếc
xin gửi lại mai sau!
 
 
 
HIỂU ĐIỀU DÂN MONG ĐỢI
                       
Tháng năm về- lòng con thêm nhớ Bác
Ảnh Bác treo sáng cả căn nhà
Ánh mắt hiền nhìn con như suối mát
Soi cho con tiếp bước đường xa
 
Mỗi việc Bác làm- mỗi lời Bác dạy
Chúng con luôn ghi nhớ trong lòng
Bữa cơm thường tương cà xứ Nghệ
Cùng nông dân tát nước trên đồng
 
Lời hứa với dân không hề sai hẹn
Ngày Tết tìm thăm những mái nghèo
Bác mời gọi bao tài năng đức độ
Về Tổ quốc cùng vượt mọi gieo neo
 
Giờ đất nước đang ngời trong hạnh phúc
Hối hả công trường- Nhà máy dựng xây
Biển thân yêu dâng đầy dầu, cá
Hạt lúa vàng thơm tận trời Tây...
 
Trong màu đỏ vinh quang có đốm đen tội lỗi
Bao trái tim đang lạnh hơi đồng
Tham nhũng, cựa quyền, quan liêu, vô cảm
Vẫn bình thân cao ngạo giữa công đường
 
Thắp nén hương lên bàn thờ Bác
Khói thơm vờn tóc trắng màu mây
Vầng trán rộng hiểu điều dân mong đợi
Đất nước cần để sáng những đường bay...
 
                                                                      5/ 2010

. . . . .
Loading the player...