10-01-2019 - 14:41

Chùm thơ thương tiếc nghệ sỹ đa tài Nguyễn Trọng Tạo

Vào ngày ngày 7/1/2019, tại bệnh viện Bạch Mai, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, Nhà thơ- nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của bạn bè, người thân. Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của các văn nghệ sỹ Hà Tĩnh thương tiếc gửi đến ông – người nghệ sỹ đa tài.

KHÚC ĐỒNG DAO RU ANH


Không còn "Tình yêu sáng sớm" 
Chỉ còn "Gương mặt tôi yêu" 
Và " Đồng dao cho người lớn"
Ru anh trong cõi phiêu diêu

" Tản mạn thời tôi sống" ấy
"Sóng nhà đêm biếc tôi yêu"
" Mảnh hồn làng" và " Nến trắng"
" Con đường của những vì sao"

Bên anh " Tình ca người lính"
Cùng anh " Khoảng khắc thời bình"
" Thơ trữ tình", anh đã viết
Trái tim tìm đến trái tim

Vắng anh "miền quê thơ ấu"
"Nương thân" " Ký ức mắt đen"
"Sóng thủy tinh" dâng hồ nước
Nỗi buồn" Gửi người không quen"

Nhớ anh "Thư trên máy chữ"
Và "Thế giới không còn trăng"
"Em đàn bà" như " Biển mặn"
"Tình khúc bốn mùa" giá băng 

"Khúc hát sông quê" đã tắt
Anh đi như nước về đồng
Phù sa đời anh để lại
Xanh cây đời mãi mênh mông...

                     Nguyễn Thị Hạnh Loan

* Các chữ trong ngoặc kép là tên của tất cả các tác phẩm là 22
tập thơ, trường ca và nhạc của nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo.

 

MÂY TRẮNG BỒNG BỀNH


Anh đã rong chơi 
một người CHƠI đích thực
không còn vướng đường đời mệt nhọc
viễn du xa xăm cùng mây trắng bồng bềnh
Anh phát hiện tài năng
giới thiệu những giọng ca, tâm hồn thơ mới
bàn tay nâng ly thơm mùi men suy nghĩ
và say môi trên chén ngọc vô thường
Anh rong chơi cùng mây trắng bồng bềnh
đám mây có hình đất nước
mây 4 biển 5 châu vỗ cánh bay vạn bước
đến với vô biên thế giới nhân từ
Anh ra đi chưa kịp nói gì
chưa lời giã biệt
nốt nhạc thăng rời “Cổng làng” biền biệt*
“Đôi mắt đò ngang” sông nước chòng chành*
Anh giã biệt mùa xuân
cõi vô vi có cây nêu ngày Tết
lá cờ Thơ** gửi mai sau để bay vào cõi niết
mây trắng bồng bềnh khúc hát đồng dao


                                       02h55, 8/01/19
                                      Ngô Đức Hành

* Tên 2 ca khúc của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo.
** Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo tác giả vẽ lá cờ Thơ.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo về tham dự Ngày thơ Việt Nam tại Can Lộc

 

VĨNH BIỆT ANH NGUYỄN TRỌNG TẠO


Chen chúc giữa buổi cuối ngày Hà Nội
Mong được nhìn anh thêm một lần
Cửa phòng bệnh quá ư nghiêm ngặt
Đành ra về trong nỗi đau lặng câm.


Khép lại rồi đôi mắt nhìn chan chứa
Những bài thơ trang sách dặn điều chi
Khúc sông quê quặn lòng không chảy nữa
Bao bài ca thành tiếng nấc thầm thì

                                    Bùi Quang Thanh

VĨNH BIỆT ANH

Đôi mắt mờ nên vắng bặt thông tin
Đến mãi bây giờ mới biết anh đã mất
Tôi bỗng thấy trái tim mình quặn thắt
Lại một người thân thiết nữa ra đi
Nhớ thuở ngày xưa đang tuổi học trò
Tôi đã thuộc những bài thơ anh viết
Những chiến sĩ và vầng trăng trên đỉnh chốt*
Những câu thơ sáng đẹp đến lạ thường
Rồi một ngày anh rời bỏ sông Lam
Bỏ lại Cầu Bùng, Thành Vinh, Bến Thủy
Để về đất kinh kỳ Sông Hương_ Núi Ngự
Nhẹ thả câu thơ lưng lửng giữa dòng
"Sông Hương hóa rượu ta đến uống
Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say"

Tôi gặp lại anh một chiều ấy mưa bay
Mưa xứ Huế dầm dề buồn đến lạ
Trong quán rượu bên kia Đập Đá
Hai tâm hồn xứ Nghệ gật gù say
Anh chia nỗi đau cho gió cho mây
Cho rượu cho thơ và cho em nữa
Rồi lặng lẽ anh gom về tất cả
Bởi số chia chỉ là một thôi mà
Anh sống trọn đời một kiếp tài hoa
Với đôi mắt đò ngang*, với làng quan họ*
Khúc hát sông quê nặng lòng trăn trở
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng*
Anh ra đi giữa ngày tháng cuối đông
Trời Hà Nội chắc buồn và lạnh lắm
Hàng liễu rũ trầm ngâm mặc niệm
Mái ngói phố xưa tiễn biệt anh đi
Vĩnh biệt anh vĩnh biệt một hồn thơ
Người anh lớn - không bao giờ mất

                           Nguyễn Lâm Huệ
(* Thơ nhạc Nguyễn Trọng Tạo)


 

. . . . .
Loading the player...