14-09-2023 - 02:31

Chùm thơ dành cho các em

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ dành cho các em của các tác giả Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Xuân, Lê Thị Xuân.

NGUYỄN VĂN THANH

 

Bảng con và phấn

 

Bảng con thấy Phấn viết

Mặt ngời lên thật tươi

Từng ô vuông đều đặn

 Nhìn cứ như đang cười

 

-“Ơ! Em chào anh Phấn

Anh ra đây khi nào

Cô giáo đang viết mẫu

Chữ mới đẹp làm sao!”

 

Phấn mấy lần định nói

Lại ngần ngừ rồi thôi

Chăm chú nghe cô giảng

Chẳng bỏ sót một lời

 

Rồi Phấn đưa từng nét

Từng nét chữ thật đều

Dồn hết cả tình cảm

Cho Bảng con thân yêu

 

-“Ôi! Chữ anh Phấn đẹp

Chẳng khác gì chữ cô!”

Bảng con ngạc nhiên quá

Bất ngờ hét thật to.

 

Vở và bút

 

Vở ô ly và bút

Là đôi bạn rất thân

Cùng đến lớp chuyên cần

Đi về trong một cặp

 

Một hôm vở bỗng nhắc:

-Anh Bút ơi làm sao

Chữ Anh viết nháo nhào

Chẳng thẳng hàng thẳng lối

 

Không nghe lời em nói

Anh viết đúng từng ô

Quên lời cô dặn dò

Viết lệch hàng xiêu vẹo.”

 

Bút nói: “Thật khó hiểu

Mực ra đều nét tươi

Chắc tại cô chủ lười

Chẳng chịu ngồi tập viết.”

 

LÊ THỊ XUÂN

 

Đường em tới lớp

 

Khi mặt trời lấp ló

Em đến lớp học bài

Trong ánh nắng ban mai

Bầy chim non hớn hở

 

Sương làm duyên trên cỏ

Mắt xoe tròn long lanh

Hoa chúm chím đầu cành

Thẹn thùng chào cô bướm

 

Kìa đàn cò dậy sớm

Cặm cụi dưới bờ sông

Lúa vẽ tranh trên đồng

Nhặt nắng vàng tích góp

 

Con đường em tới lớp

Giữa bốn bề thênh thang

Lòng chúng em rộn ràng

Dệt ước mơ đẹp đẽ

 

Chuyện ong và bướm

 

Bình minh đang ngái ngủ

Dụi mắt phía đằng đông

Lục tục họ nhà ong

Gọi nhau đi tìm mật

 

Đàn bướm đang ngủ gật

Nghe xôn xao quanh nhà

Giật mình vội bay ra

Chẳng kịp lau bụi phấn

 

Mặt mày đến là bẩn

Miệng liên tục chê bai

Kẻ ngốc mới miệt mài

Thức khuya rồi dậy sớm

 

Ta suốt ngày đùa giỡn

Vẫn chẳng thiếu cái ăn

Sao phải cất đầy ngăn

Lỉnh kỉnh mang cho nặng

 

Ong bảo mình cố gắng

Dành mật đến mùa đông

Rét chẳng lo đói lòng

Quây quần chơi trong tổ

 

Nghe xong bướm xấu hổ

Hoá ra tại mình lười

Nên đàn con ra đời

Phải làm sâu ăn lá

 

NGUYỄN THỊ XUÂN

 

Ngắm sao

 

Vào đêm hè tháng tám,

Bé cùng mẹ ngắm sao

Ôi! Kỳ diệu biết bao!

Bầu trời đêm huyền ảo!

 

Mẹ chỉ tay và bảo:

"Kìa! Con có thấy không!

Ở phía đó đằng đông,

Sao Thổ và sao Hoả”

 

Gần trăng phía xa xa

Lấp lánh ngôi sao Mộc

Là ngôi sao sáng nhất

Không đơn độc giữa trời

 

Nhìn phía này con ơi!

Sao Diêm Vương hiền lắm

Chẳng tung bờm ngựa trắng

Sao Nhân Mã rất gần.

 

Đó là những thiên thần

Đêm canh cho em ngủ

Cho giấc mơ tuổi thơ

Bay theo diều lộng gió ...

 

Trung Thu nhớ bà

 

Rằm tháng tám về cháu đón tết trung thu

Khắc khoải nhớ kỷ niệm thời thuở bé

Chiếc chõng tre cháu gối đầu thật nhẹ

Trong tay bà cùng say ngắm ông trăng.

 

Bà kể cháu nghe câu chuyện chị Hằng

Ở trên ấy có cây đa, chú cuội

Bà dành cháu củ khoai còn nóng hổi

Và những món quà quê hương vị mãi không quên.

 

Trung thu nay đã lấp lánh ánh đèn

Trống rộn vang, múa Lân, phá cỗ

Bà đã đi xa, trăng còn nguyên vẹn đó

Ánh trăng rằm vẫn tròn vạnh bà ơi!

 

Bánh dẻo thơm không còn ấm tay người

Bà bỏm bẻm nhai trầu, nước chè xanh đậm chát

Vui trung thu bên bạn bè ca hát

Cháu nhớ bà một mình đứng  trông trăng!

 

Cứ ngỡ bà đang về với chị Hằng ...

Minh họa: QUỲNH LAN

 

. . . . .
Loading the player...