23-01-2026 - 00:34

“Bên bến sông quê”

Cầm trên tay tập thơ thứ 5 của Chi hội Thơ Đường luật Vũ Quang mang tên Bên bến sông quê, người đọc không khỏi xúc động và tự hào. Trong bối cảnh bộn bề công việc, sau những thay đổi về địa giới hành chính, Chi hội vẫn bền bỉ duy trì hoạt động, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa thi ca, giữ gìn và lan tỏa nét đẹp của thơ Đường luật giữa lòng đời sống hôm nay. Tạp chí Hồng Lĩnh số 232 trân trọng giới thiệu bài viết “Bên bến sông quê” của nhà báo Nguyễn Khắc Hiển về tập thơ này.

Với hơn một trăm thi phẩm, tập thơ mang lại cho bạn đọc một không gian nghệ thuật phong phú. Bên cạnh các bài thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, còn có sự đan xen của nhiều thể loại khác: lục bát, song thất lục bát, thơ tự do… Nhờ đó, tập thơ không khép mình trong khuôn phép cổ điển mà trở nên gần gũi, mềm mại, phù hợp với nhiều đối tượng độc giả.

Điểm sáng của tập thơ là sự hội tụ của nhiều cây bút quen thuộc và giàu tâm huyết. Các thi phẩm như Cảm quê, Nỗi nhớ (Nguyễn Ngọc Bích), Nghề, Làng, Hoàng hôn, Tết chợ quê, Ngàn Trươi (Thái Đình Hướng), Chủ trương mới, Đền Bạch Y Công chúa, Đất nước (Nguyễn Xuân Trung)… đã góp phần khắc họa sâu đậm bức tranh quê hương Vũ Quang vừa bình dị, vừa hào hùng. Cùng với đó là những vần thơ giàu cảm xúc của nhiều tác giả khác như Nguyễn Doãn Cận, Lê Sỹ Thạc, Lê Thanh Hảo, Nguyễn Trọng Dũng, Lê Hồng Thanh, Nguyễn Minh Thường, Hoàng Duy Khánh, … Tất cả đã tạo nên một vườn thơ đa sắc, vừa chăm chút về niêm luật, vừa gợi mở nhiều suy tư về lịch sử, văn hóa, đạo lý, về tình yêu và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Đọc Bên bến sông quê, ta bắt gặp những trang thơ day dứt về chiến tranh và mất mát, những khúc ca tri ân về tình đồng đội, đồng chí, những vần thơ trong trẻo chan chứa tình yêu thiên nhiên, tình người. Có khi chỉ bằng vài nét chấm phá, các tác giả đã vẽ nên “bức tranh xuân Vũ Quang” đầy sức sống; có khi lại đưa người đọc trở về quá khứ, sống lại với những ký ức buồn - vui, để rồi lắng lại trong sự bâng khuâng, man mác.

Tên gọi Bên bến sông quê cũng là một ẩn dụ đẹp. Đó là bến đỗ bình yên, trong veo, nơi người đọc có thể neo đậu tâm hồn, chiêm nghiệm vẻ đẹp quê hương, bồi đắp thêm tình yêu đất nước và niềm tin vào cuộc sống.

Tập thơ thứ 5 của Chi hội Thơ Đường luật Vũ Quang vì thế không chỉ là một thành quả nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và lòng say mê thi ca của những người con quê hương. Tin rằng Bên bến sông quê sẽ để lại dấu ấn tốt đẹp, rất đáng để cho độc giả tìm đọc và chiêm nghiệm.

N.K.H

. . . . .
Loading the player...