22-10-2020 - 20:08

Hà Tĩnh trong cơn lũ dữ

Những ngày vừa qua, Miền Trung đã liên tục phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ, đặc biệt là 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị . Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh xin giới thiệu chùm tác phẩm của các văn nghệ sĩ tỉnh nhà tác nghiệp trong cơn lũ dữ.

 

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước ( Ảnh: Nguyễn Thanh Hải) 

 

NGUYỄN THỊ DUYÊN

 

ĐÊM NAY, BIẾT BAO NGƯỜI ĐANG THỨC?

 

Các anh đã đi rồi, đồng đội vẫn dầm mưa

Dưới đất lạnh, trái tim nào còn ấm?

Những dòng tin trôi qua chầm chậm

Buốt ruột gan nghe tiếng gió thét gào!

 

Huế đau thương tang tóc đến thẳm sâu

Quảng Bình lũ dâng cao cuồn cuộn

Đất Quảng Trị nước mưa hòa nước mắt

Khắp nơi nơi tiếng cầu cứu rát lòng!

 

Đêm nay, có ai ngủ được không?

Hà Tĩnh mình thương đang oằn lưng gánh lũ!

Trong chăn ấm trằn trọc nhiều suy nghĩ

Ráo hoảnh đêm nén lại tiếng thở dài...

 

Phép lành có thể đến trong ngày mai?

Xin trời thương cho những lời khấn nguyện!

Đêm nay, biết bao người đang thức

Đau đáu nỗi niềm trên những chuyến xe đêm!

 

Miền Trung ơi, kiên cường, hãy đứng lên!

 

                                          Hà Tĩnh, đêm không ngủ.

 

                       Hà Tĩnh trong mùa lũ ( Ảnh: Nguyễn Thanh Hải)

 

 

NGUYỄN XUÂN TRUNG

 

 

QUÊ MẸ MIỀN TRUNG

 

Có ai về với miền Trung quê tôi?

Cho nhắn gửi bao lời thương lời nhớ

Ôi quê mẹ biết bao giờ hết khổ

Bão tơi bời rồi nắng nỏ triền miên…

 

Tin bão về con đâu ngủ được yên

Bão chồng bão phá tan miền duyên hải

Núi sạt lở lũ ngăn đường qua lại

Vùi bao người dầu dãi trước cuồng phong

 

Bao hung tin con cháy cả cõi lòng

Trước tang tóc của đồng bào đồng chí

Cùng kính cẩn trước hương hồn liệt sĩ

Lo cho dân… đất mẹ nỡ dập vùi?

 

Tháng mười về xin gác mọi nguồn vui

Vành khăn trắng ngậm ngùi bao thương xót

Trong gian khó cùng“chia bùi sẻ ngọt”

Bão tan rồi… chim sẽ hót chào xuân.

                                             20/10/2020

 

 

NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA

 

SAU BÃO

 

Những con người vật lộn với bão giông

Níu giằng lại từng li sự sống

Kiệt sức, bơ phờ

Ngơ ngác trước thương đau

Không nhà ở

Không sách bút con trẻ đến trường

Bao năm dụm dành mồ hôi nước mắt...

Còn lại

Con số 0 !

 

Sau bão

Những con người lại cúi mặt xuống cánh đồng

Cần mẫn gieo từng hạt thóc

Một sớm mai đất trời bừng thức

Trước những mầm xanh

Mang hình con số 1

Bật lên !

 

  Đường phố Hà Tĩnh biến thành sông ( Ảnh: Nguyễn Thanh Hải)

 

 

NGUYỄN THỊ THÚY

 

 

THƯƠNG MIỀN TRUNG

 

Nghe tin mưa lụt Thừa Thiên

Quảng Bình nước ngập tận trên mái nhà.

Xóm làng như biển bao la,

Bao nhiêu của cải chan hoà theo mưa!

Thương em đang tuổi ngây thơ.

Lũ về mất mẹ bao giờ nguôi ngoai!

Thương làng trong với xóm ngoài

Chống chèo mùa lũ mệt nhoài, xác xơ!

Thương bao người, những giấc mơ

Chăn nuôi nghề thuỷ, đợi chờ niềm vui.

Lũ lên công sức dập vùi,

Làm giàu tan biến, nợ thời tăng thêm!

Thương bao đồng chí, anh em,

Giúp dân vượt lũ rồi quên thân mình.

Xót xa giữa lúc thời bình

Chết vì lũ lụt rập rình nỗi lo!

Miền Trung biết đến bao giờ?

Thôi không đau nữa những mùa lũ lên.

Cho em được sống bình yên

Ước mơ toả sáng trên nền ấm no!

 

                                                  13/10/2020

 

Tình người trong lũ ( Ảnh: Đậu Bình)

 

NGUYỄN THỊ HẰNG

 

KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG

 

Thương quá miền Trung ngày bão lũ

Oằn mình đau trong mưa gió mịt mù

Tiếng con thét gào giữa trời thấm lạnh

Cha mẹ cuống cuồng về...

Nước lũ cuốn trôi sông...

đau lắm trong lòng

Thương quá miền Trung giữa mênh mông trời nước

Con sóng không hiền hoà

Như tên hung thần độc ác

Bao con người vùi dập ra đi

Vợ mất chồng

Cha mất con

Những ngôi nhà tan nát

Giọt nước đắng trời

Mà chẳng thể rơi...

Trời ơi...!

Thương lắm khúc ruột miền Trung ơi

Mưa trắng quãng đời

người dân nghèo muôn kiếp

Họ vẫn phải sống tiếp

Bởi ngày mai hi vọng nắng về...

Những người con miền Trung đứng lên từ bão lũ

Quặn thắt lòng đau khi mỗi sáng lại nghe

Có những người người hi sinh, bao nhiêu người chưa tìm thấy

Bao nhiêu người lạc giữa dòng nước xiết

Bao nhiêu đôi mắt dại ngây

Mòn mỏi

đợi chờ...

Xin hãy hướng về miền Trung khúc ruột

Máu đồng bào

Máu anh em

Những mảnh đời tan nát chỉ một đêm

Giọt nước mắt chồng lên hàng nước mắt

Úp mặt vào tay

Vuốt mắt từng người

mà không thể vuốt cơn đau nấc nghẹn

Miền Trung ơi !

yêu lắm đồng bào tôi...

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...