Loading the player...
Do tuổi cao, bệnh nặng, Nhà nghiên cứu Văn hóa, Văn nghệ dân gian Thái Kim Đỉnh đã qua đời vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 4 tháng 2 năm 2017, tức là ngày mồng 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu, tại Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh,hưởng thọ 92 tuổi. .

| Kể từ chiều ngày 04/2 cho đến chiều 05/02, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố, các huyện, thị, các cơ quan ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, những người ruột thịt cùng đồng chí, bạn bè đồng nghiệp, bà con cô bác gần xa đã tới viếng thăm, chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mụ Nồi, phường Văn Yên thành phố Hà Tĩnh. ![]() ![]() Ghi nhận những đóng góp của ông cho nền văn hóa Hà Tĩnh nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung, năm 2015, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định xuất bản Tuyển tập Thái Kim Đỉnh gồm 7 tập. Cho đến nay đã xuất bản 3 tập: Văn hóa dân gian Nghệ Tĩnh, Thơ văn quanh Truyện Kiều, Năm thế kỷ Văn Nôm người Nghệ với hơn 2.200 trang. Tác phẩm của ông đã nhận nhiều giải thưởng Trung ương và địa phương. Tiêu biểu như: Giải B của Ủy ban liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho Từ điển tiếng Nghệ; giải C cho Làng cổ Hà Tĩnh; Giải thưởng và tặng thưởng của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, trong đó có 2 giải Nhì cho hai tập đầu bộ Kho tàng Truyện cổ tích Nghệ Tĩnh và Địa chí Huyện Đức Thọ. 1 giải A, 2 giải B, 1 giải khuyến khích Giải thưởng VHNT Nguyễn Du của UBND tỉnh Hà Tĩnh… Suốt cuộc đời lao động không mệt mỏi, nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian Thái Kim Đỉnh đã có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước trên nhiều lĩnh vực. Ông vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao qúy: Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, nhiều Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Suốt 92 năm tuổi đời, 71 năm tuổi Đảng, Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh đã thủy chung, phấn đấu không mệt mỏi cho lý tưởng cao đẹp mà đời ông đã chọn. Ông từ giã cõi đời sau những nỗ lực hết lòng cứu chữa, chăm sóc, động viên của các thầy thuốc, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Tập sách cuối cùng ông để lại là Chùa Hà Tĩnh, khảo tả, bình giá 223 ngôi chùa, cái còn, cái mất trên đất Hà Tĩnh, Tập Bút ký tư liệu về Huyện Lộc Hà đang còn dở dang. Và bài thơ ông đề từ Thơ viết ngày 01-01-2017 với những con chữ run run trên trang giấy úa vàng như một linh cảm về cuộc chia tay vĩnh viễn cõi trần gian mà vẫn toát lên một cốt cách thanh cao, ung dung, tự tại: Bài nhài bệnh quấy, ngơ không biết Rối rắm đời hành giả chẳng hay Trăm tuổi- trăm năm còn chín nữa Thênh thang tháng tháng lại ngày ngày. ![]() Bảo Phan - Trần Đức
|