03-05-2024 - 12:57

Chùm thơ viết về Ngày giải phóng miền Nam 30/4 của tác giả Vũ Thìn

Ngày giải phóng miền Nam 30/4 là một cột mốc đáng nhớ của nước ta, đánh dấu 49 năm chúng ta giành được độc lập, tự do, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ viết về chủ đề này của tác giả Vũ Thìn, nguyên Trưởng phòng Chuyên đề, Đài PT-TH Hà Tĩnh.

 

Viết trong Ngày Ba mươi Tháng Tư
          Thân tặng các đồng đội của tôi

Chúng tôi những người lính đi qua ngày 30 tháng tư năm 1975
Chứng kiến một thể chế cộng hoà sụp đ

Khi những đoàn quân ào ào tiến vào thành phố
Trong tiếng hò reo dậy đất, vang trời

Chúng tôi hoà vào trong biển người hát mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng
Niềm ao ước 30 năm cả dân tộc đợi chờ, trông ngóng
Nay vỡ oà trong từng góc phố, làng quê
Cả những người lính mặc sắc phục rằn ri từ chiến tuyến bên kia
Cũng ra đường ngước nhìn anh giải phóng quân vô cùng ngưỡng mộ

Những năm dài máu đổ
Anh em thành kẻ thù, cha mẹ, vợ chồng ly tán
Viên đạn cắm vào trái tim này, rĩ máu trái tim kia...
Đất nước cắt chia, lại có thêm biết bao cuộc ra đi không hẹn ngày trở lại
Nhưng, 
Ai cũng tin tổ quốc Việt Nam sẽ trường tồn mãi mãi
Khi hết thảy mọi người nguyện kết đoàn làm bức tường thành vững ch
ãi
Chở che cho đất nước bình yên

Bốn mươi chín năm, sau chiến tranh
Những người lính năm xưa  thiết tha yêu đất nước của mình
Bằng cả trái tim và những việc làm không hề đắn đo, tư lự
Bằng những cuộc hành quân về nguồn lịch sử 
Để thêm một lần thắp nén tâm nhang tri ân những đồng đội hy sinh 
Bằng những đồng trợ cấp nhỏ nhoi được chắt ra từ xương máu những năm tháng chiến chinh. Trước sự vô tâm của những kẻ cơ hội, giàu sang bất chính 
Vâng, nếu không có máu xương của biết bao người lính

Thì làm sao có ĐẤT NƯỚC của mình

Đất nước của những người chẳng tiếc máu hi sinh !!!
                             H
à Tĩnh, tháng 4/2024

 

 Mộ Tổng Bí thư Trần Phú (Ảnh: Quang Diện)

 

TRƯỚC MỘ CỐ TỔNG BÍ THƯ TRẦN PHÚ

 

Biết bao lần chúng con đã đến đây

Lên Quần Hội, ngắm dòng La thơ mộng

Thắp một nén hương, nghiêng mình kính cẩn

Trước mộ Người, Trần Phú. Kính yêu ơi!

 

27 tuổi đi xa, người để lại cho đời

Bản Luân cương như vừng dương chói lọi

Bản luận cương là niềm tin vẫy gọi

Soi sáng đường cho dân tộc theo đi

 

Trong lao lung, Người tạc dạ khắc ghi

Trái tim lớn không sợ gì súng đạn

Sống vì Đảng, chết kiên cường dũng cảm

 Để muôn đời gương sáng mãi lưu danh

 

Trước quân thù Người luôn tự dặn mình

“Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Dẫu thiếu máu vẫn sẳn sàng hiến máu

Vì Nhân dân, vì Tổ quốc muôn đời

 

94 năm, chân lý mãi rạng ngời

Để hôm nay, con bồi hồi đứng lặng

Càng hiểu hơn tấm lòng người cộng sản

Của ngày xưa và của cả bây giờ!

 

                      Tùng Ảnh 3/2/2024

 

 

Đêm Nhượng Bạn

                      Tặng quê hương Cẩm Nhượng

 

Đêm Nhượng Bạn, biển rì rầm sóng vỗ

Thương người đi, biền biệt cuối phương trời

Bao năm rồi xa quê hương, xứ sở

Liệu em còn nhớ Nhượng nữa, không thôi...

 

Tiếng Nhượng Bạn:” vơ cha, răng rứa hẹ...”

Liệu em còn lưu giữ chút hồn quê

“Cá béo chê, ai nói không béo mộ...”

Chợ đón sáng nay, chẳng thấy em về

 

Đây làng Nhượng, nơi đất lề quê thói

Cứ gặp nhau là nỗi đám, nỗi đình

Người đầu sóng, ăn nói lời của sóng

Yêu nhau rồi, chẳng ai muốn làm thinh

 

Ước một lần cùng em về Nhượng Bạn

Để cùng nhau nhấm nháp vị quê nhà

Người làng Nhượng, thật hồn nhiên, lãng mạn

Đắm đuối lòng, sau năm tháng cách xa…

 

                        Trần Vũ Thìn

 

. . . . .
Loading the player...