Mùa xuân về, vạn vật như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông với những mầm non xanh biếc e ấp hé nở, mang theo hơi thở của đất trời. Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ về Mùa xuân của tác giả Lê Thị Trâm Anh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Chờ Xuân
Mấy hôm trời giá rét
Gió cắt vào thịt da
Muôn cây xòe tán lá
Thương Đào, Mai trụi trần.
Để có hoa chơi tết
Lá ông trảy hết rồi
Giờ cành cao cành thấp
ôm ấp mình dưỡng sức.
Sáng nay có nắng đẹp
Cây chuyển mình sinh sôi
Từng nụ chúm chím nở
Từng lộc non bật chồi.
Mượt mà xanh nõn lá
Xinh xinh nụ trắng, hồng
Mai, Đào bừng khoe sắc
Chào Xuân đến hoan ca.
Xuân chín
Xuân đã về tươi thắm những màu hoa
Trời vấn vương, đất bồi hồi đến lạ
Gió xôn xao, cây chuyển mình thay lá
Xao xuyến lòng, cảm xúc cũng thăng hoa.
Lất phất mưa, nắng ưng ửng giao hòa
Nàng xuân đến, e ấp hồng đôi má
Tiếng chim hót dường như thêm rộn rã
Mai mặc áo vàng, Đào phai đỏ tiễn Đông.
Xuân đã về khỏa lấp nỗi chờ mong
Dệt ước mơ tơ hồng duyên se thắm
Tay trong tay, ta đón xuân chín mọng
Ánh mắt nhìn lắng đọng cả trời thơ…
Xuân chín - Ảnh: Nguyễn Hải
Thì thầm từ mùa xuân
Anh có nghe từ đất, trời
Lời thì thầm đang được rót vào từng giọt sương mai,
được chiết ra thành những hạt cườm trong vắt.
Lắng đọng tình yêu dậy lên từ hương cỏ
Đón nồng nàn từ lao xao của gió
Én liệng bay, ríu rít báo Xuân về.
Dẫu phải căng mình trong cái rét tái tê
Những Mai, Đào vẫn bung mình khoe sắc thắm
Hồng ngạt ngào tỏa mùi hương say đắm
Cánh bướm khẽ khàng đem tha thiết vờn quanh.
Anh có nghe lời vườn cải phân vân
Thương mùa Đông, hoa trổ ngồng bần thần bên bãi
Sông thì thầm trách con đò xa ngái
Có kịp chở người về cùng vui tết đoàn viên.
Hòa mình vào bao màu sắc thiên nhiên
Của biển cả, núi đồi, của quê hương đổi mới
Bao thì thầm của non sông vọng tới
Xuân ơi Xuân, mùa hy vọng dâng đời.