19-05-2023 - 01:56

Chùm thơ về Bác Hồ của tác giả Phạm Quỳnh Như, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Viết Dưỡng

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người cha già kính yêu của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và cũng là danh nhân văn hóa thế giới, một thi sĩ lớn trong nền văn học Việt Nam. Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) của tác giả Phạm Quỳnh Như, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Viết Dưỡng.

PHẠM QUỲNH NHƯ


Bản di chúc màu xanh

 

Đêm Làng Sen vang tiếng đọc thơ
Cậu bé Cung lắng nghe trái tim thổn thức
Những câu thơ của người dân mất nước
Vang trong đêm xao xuyến cõi lòng!

Cậu bé quyết ra đi tìm ngọn cờ hồng
Tìm hình nước* tìm tự do độc lập
Hồn đất nước và nỗi đau dân tộc
Thành ngọn sóng ru anh Ba dào dạt dưới thân tàu

Với đôi dép cao su người đi khắp Á Âu
Tìm hạnh phúc cho dân cho nước
Bỗng một sáng người đọc tuyên ngôn độc lập
Giọng Bác Hồ vang vọng khắp năm châu

Những tên trùm đế quốc nghe bỗng choáng đầu
Khi biết Nguyễn Ái Quốc là Hồ Chí Minh vĩ đại
Người sáng lập một nền dân chủ mới
Người khai sinh đất nước Việt nam

Người từng nói “dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn
Cũng phải giành tự do độc lập”

Toàn dân tộc vâng theo lời Bác
Vùng lên đánh thắng hai đế quốc to!...

Bác Hồ ra đi như một giấc mơ
Lời di chúc xanh trùm đất nước
Tư tưởng Người như mặt trời mới mọc
Soi sáng đường đổi mới đến muôn sau

Có Bác Hồ đất nước hết thương đau
Theo đường Bác Việt Nam giàu mạnh
Bác để lại cho ta một gia tài lớn
Đó là lời di chúc mãi tươi xanh!
------------

*ý thơ Chế Lan Viên

                                

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi bộ đến thăm

              Pác Bó và Hà Quảng (20-02-1961)

 

NGUYỄN VĂN THANH

 

Tháng Năm


Có một tháng Năm
Mặt trời mọc ở làng Kim Liên bé nhỏ
Ánh sáng thần kì từ đó
Soi đường cho cả dân tộc
vùng lên dành Độc Lập Tự Do
Có một tháng Năm gọi tên Điện Biên
Cho hai tiếng Việt Nam 
lừng danh năm châu bốn biển
Và một tháng Năm
sau hai mươi hai năm hai miền chia cắt
Thành phố mang tên Người
Rực rỡ cờ hoa 
Vỡ òa niềm vui ngày Thống Nhất
Để mỗi độ tháng Năm về
Đời như hồng lên trong nắng
Gió mát thổi vào tim con mỗi sáng
Tự cánh đồng vàng rực buổi mùa sang
Vui như trẻ thơ 
Con đi quanh làng
Ngắm những con đường thênh thang mới mở
Lòng nở hoa khi nhà ai hồng lên ngói đỏ
bên những dòng kênh đang dẫn nước về đồng
Ngước nhìn lên bầu trời mênh mông
Tháng Năm mang trên mình ngày sinh nhật Bác
Con đứng lặng trước cổng làng
Lắng nghe đàn trẻ thơ đang hát
-“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh...”

 

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi dũng sĩ miền Nam

          ra thăm miền Bắc (13/2/1969)

 

NGUYỄN VIẾT DƯỠNG

 

Như mặt trời hồng

 

Sự nghiệp của Người rạng thái lai

Đông, Tây kim cổ bậc anh tài
Bao dung, độ lượng tâm danh rạng

Yêu nước, thương nòi dạ chẳng phai

Văn hóa danh nhân soi tháng rộng

Anh hùng dân tộc tỏ năm dài
“Tự do - độc lập” ngời chân lý

Như mặt trời hồng buổi sớm mai.

 

Ơn Bác

 

Rạng rỡ tên Người ánh nhật quang 
Mùa xuân độc lập rợp sao vàng 
Toàn dân phấn khởi đời tươi nét 
Đất nước tưng bừng sử thắm trang 
Tổ quốc mạnh giàu, người dẫn đến 
Non sông no ấm, bạn tìm sang 
Giao lưu quốc tế nâng tầm vóc
Ơn Bác muôn đời được vẻ vang.

                                        


 

 

. . . . .
Loading the player...