25-12-2020 - 18:34

Chùm thơ của tác giả Trần Hành Sơn

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Hành Sơn

HỒN ĐA

 

       Ở đâu bến nước sân đình

Mà Đa lại đứng một mình Đa ơi!

       Trải bao năm tháng trên đời

Thân Đa vẫn đẹp da mồi lá xanh...

       Nắng vương sương rễ buông mành

Trùng trùng chồi biếc vươn cành ra xa

       Hốc nào là mắt ông cha

Tháng năm vẫn dõi bóng ta đi về!

       Cái năm bom dội làng quê

Đa vươn bốn phía chở che cho người

       Học trò bao lứa đâu rồi

Tán đa vẫn một góc trời chở che    

                       Nghi Xuân tháng 12/2020

 

Núi Hồng - Sông Lam. Ảnh: Đậu Hà 

 

ĐÔI TA

 

       Như câu lục bát bổng trầm

Trắc bằng tựa nhạc, vịn vần thành thơ

       Anh như câu lục dại khờ

Để Em câu bát âu lo một đời!

       Tơ duyên Ông Tạo xe rồi

Một câu lục bát chẳng rời xa nhau...

       Vầng trăng vằng vặc trời cao

Người ta kết tím ca dao chúng mình.

                                Nghi Xuân 20/11/2020

 

Chiều đông 

 

       Ai xui ta đến bờ đê

Cỏ xanh còn ướt lời thề hôm nao!

       Chùa xa chuông đổ phương nào

Bao nhiêu ngọn gió cuốn vào hư không...

       Khói chiều giăng mắc bên sông

Cầu xưa gãy nhịp đỏ ròng hoàng hôn

       Ta ngồi khâu lại cô đơn

Cỏ bờ đê - cỏ xanh non rì rào...

 

 

. . . . .
Loading the player...