Nhân ngày Lập hạ 2020 (5/5). Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ 05 Khúc hạ của tác giả Trần Nam Phong.
KHÚC HẠ 1
Bầu trời muôn triệu vì sao
Mắt em tia nắng khát khao dõi tìm
Sơn ca lảnh lót niềm chim
Hồn em điệu nhạc con tim sóng lừng
Chưa đi chưa đến nơi từng
Ngát xanh nguồn cội cây rừng lá hoa
Biển êm bổi hổi phù sa
Cũng vì mặn muối vỡ òa sóng reo
Này em, cơn gió lưng đèo
Muốn qua dốc nắng thì trèo... tóc anh
Hồn anh ngọn cỏ đang tranh
Lợp vào mái rạ hong hanh nắng vàng
Nhà ta ở giữa mùa sang
Tình ta ở giữa mênh mang hạ về
Muôn vàn gửi một đam mê
Mắt em đăm đắm, tóc thề gió bay
Thị xã Kỳ Anh 4/2019
KHÚC HẠ 2
Mây lành chầm chậm lên cao
Đã nghe trong gió xôn xao hạ về
Vườn xuân e ấp tiếng ve
Đâu đây lửa phượng đam mê đất trời
Em giờ theo ngọn gió khơi
Cánh buồm xa thẳm bao lời nhớ mong
Để anh về lại vỡ lòng
Con chim học nói ở trong tim buồn
Em ơi con nước có nguồn
Về bên biển biếc lại tuôn sóng dào
Chân trời góc bể nôn nao
Mắt ai kẽ lá đếm sao trên trời
Mùa đi, ngày đẹp lên ngôi
Tôi về ở trọ hồn tôi xuân thì
Hạ nồng xanh nốt lối đi
Tình nguyên trang giấy mùa thi cuối cùng
Thị xã Kỳ Anh 4/2019
KHÚC HẠ 3
Hạ về xanh một cánh thư
Mở trong mắt biếc tâm tư nguyện cầu
Em giờ phiêu dạt nơi đâu
Sông sâu người có bắc cầu em qua
Đường đời ngã bảy ngã ba
Lối nào hoa khế ngày xa vẫn chờ
Em về ngủ giữa giấc mơ
Để anh cay đắng dại khờ đưa nôi
Em về ngủ giữa hồn tôi
Ve sôi, phượng lửa, bờ môi nghẹn lời
Trong mơ em nhoẻn miệng cười
Mà sao anh thấy đất trời rưng rưng...
Gió lào bỏng rát miền trung
Chờ em anh vẫn thức cùng bóng mây
Gọi mùa, mùa đã lên cây
Sông bao nhiêu nước vẫn gầy bóng em
Thị xã Kỳ Anh 4/2019
KHÚC HẠ 4
Kìa em, chim lửa bay lên
Bao nhiêu là gió gọi tên mặt trời
Hạ về cho nắng hồng tươi
Niềm vui trong mắt, nụ cười trên môi
Líu lo chim hót bên đồi
Trái đang làm mật cho đời đắm say
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Yêu thương gửi trọn tháng ngày trong nhau
Vườn quê vẫn ngát hương cau
Lối về phố thị bắc cầu qua sông
Nhớ xưa dáng mẹ trên đồng
Áo tơi, nón lá, nâu sồng nắng mưa
Cha ơi,cha đã về chưa
Mâm cơm mẹ đợi giữa trưa bóng tròn
Bát canh chan cả mỏi mòn
Hồn quê, hồn phố, hồn con dãi dề
Hoàng Diệu thôn, trưa 30/4/2019
Theo mẹ - Ảnh: Đậu Bình
KHÚC HẠ 5
Hạ ơi, mùa hạ trắng trong
Ai đem mùa hạ cầu vồng sang tôi
Mưa rào hay giọt mồ hôi
Nghe trong thánh thót ngàn đời vẫn rơi
Bâng quơ ngọn khói lên trời
Cánh diều no gió rong chơi chốn nào
Lá đa thả vạn bè sao
Bao nhiêu hạt gạo nôn nao ngân hà
Dòng sông thức với phù sa
Nên chi điệu ví đậm đà hồn quê
Tháng năm vẹn một câu thề
Cánh buồm xưa lại trở về bên sông
Trong mưa bất chợt cầu vồng
Tôi về mơ thấy nâu sồng mẹ trao
Hồn quê mỏi vía gió Lào
Nghìn năm mây trắng bay vào trời xanh
Thị xã Kỳ Anh 1/5/2019