Tạp chí Hồng Lĩnh số 230 hân hạnh giới thiệu trang thơ cho các em của các tác giả Lê Thị Xuân, Nguyễn Ngọc Linh
LÊ THỊ XUÂN
Đêm trăng mùa thu
Mặt trời về tổ ấm
Trăng từ từ nhô lên
Ngàn vì sao theo bước
Thắp ánh đèn lung linh
Gió say mê thổi sáo
Ngân nga những cánh diều
Cỏ cây theo điệu nhạc
Lắc lư múa thật đều
Cô Ễnh ương dõng dạc
Dạy nhái bén, ếch con
Đom đóm mê làm xiếc
Dế hoan hô vang giòn
Bố ra sân trải chiếu
Cả nhà cùng vui chơi
Đêm trăng như cổ tích
Vườn thu rộn tiếng cười
Thức quà mùa thu
Thu về chị gió heo may
Dỗ dành quả chín hương bay khắp vườn
Quả hồng diện áo vàng ươm
Quả na mở mắt nhìn sương mỉm cười
Quả cam ôm mẹ ngủ lười
Bưởi lo sửa soạn vui chơi đêm rằm
Ngày nào chim cũng ghé thăm
Góc vườn cây nhãn bao năm ông trồng
Khoe hương ổi nhuộm ruột hồng
Thị càng tỏa ngát tôi không thua bà
Bé như hạt nắng reo ca
Suốt ngày quấn quýt bên quà mùa thu

Ảnh: Đậu Hà
Chiều trôi
Buổi chiều trôi thật khẽ
Mây từ miền chơi vơi
Hẹn hò cùng gió nhẹ
Dắt tay nhau dạo chơi
Chim bay xuyên qua nắng
Chiều rơi giọt hanh hao
Có giọt hoàng hôn nào
Đậu trên vai áo mẹ
Chiều cầm tay con vẽ
Vào ký ức thênh thang
Tóc bạc màu của mẹ
Rơi trong nắng hanh vàng
Lật từng trang…từng trang
Thời gian trôi xa mãi
Hoàng hôn đi… để lại
Bóng mẹ… chiều xốn xang.
(Nguyễn Ngọc Linh, Lớp 8A2 - Trường THCS Lê Văn Thiêm - Phường Thành Sen - Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)