26-03-2023 - 08:26

Khát vọng tuổi xuân

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tản văn “Khát vọng tuổi xuân” của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú

       Tuổi trẻ là tuổi xuân mang bao niềm tin khát vọng, đó là lứa tuổi căng tràn sức sống, căng tràn nhiệt huyết khát khao được cống hiến bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình. Đó là lứa tuổi đẹp nhất mang nhiều hoài bão với lý tưởng sống cao đẹp: Lý tưởng cách mạng - Lý tưởng mà bao lớp cha anh đi trước đã dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, mùa khởi đầu cho một năm, là mùa cây lá đâm chồi nảy lộc. Sức xuân, tuổi xuân dào dạt phơi phới với một tiềm năng nội lực lớn, tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất của một đời người. Đó là tuổi được tiếp thu bao tinh hoa trong trường học và bắt đầu được thử thách tích lũy kinh nghiệm sống đầu đời.   

       Nhà văn Phan Thị Vàng Anh có một truyền ngắn rất hay “Khi người ta trẻ”. Vâng, “Khi người ta trẻ” đó là một thông điệp, một thử thách một khẳng định, một tự hào, tự tin. “Khi người ta trẻ” không chỉ có một sức lực dồi dào mà còn có một lượng tri thức, một tiềm năng bền vững là bệ phóng hướng tới khát vọng tương lai. Mùa xuân thắp sáng bao ước vọng, tuổi xuân bừng sáng bao ước mơ. Bác Hồ kính yêu đã từng đặt nhiều niềm tin và hy vọng vào tuổi trẻ, tuổi xuân: “Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ - Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Ngay từ tuổi thanh xuân, tuổi trẻ của mình Bác đã lên đường ra đi tìm đường cứu nước với một khát vọng niềm tin lớn lao từ cách đặt tên của mình: Nguyễn Tất Thành! Với hai bàn tay trắng, với tấm lòng nhiệt huyết sục sôi mang theo truyền thống cách mạng của quê hương đất nước, với những trí tuệ ban đầu được học qua sách vở, chiếu dọi với những tấm gương sáng của các chí sĩ cách mạng, Bác tin rằng: mình sẽ Tất Thành, sẽ thành công, sẽ tìm ra con đường cứu nước. Và từ Nguyễn Tất Thành, từ ý chí và khát vọng niềm tin ấy đã Bác thành Nguyễn Ái Quốc - Người yêu nước. Và sau này rạng rỡ Hồ Chí Minh, bừng sáng một hào quang cách mạng, một thời đại mới - Thời đại: Hồ Chí Minh. Ngay từ những ngày đầu của phong trào cách mạng nước ta, Người đã chọn lựa những thanh niên cách mạnh yêu nước tuổi còn rất trẻ là những hạt “giống đỏ” để bồi dưỡng rèn luyện xứng đáng như: anh hùng Lý Tự Trọng khẳng định trước tòa án quân thù với câu nói nổi tiếng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng không còn con đường nào khác”. Và trong phong trào đấu tranh cách mạng nhiều lãnh tụ của Đảng ta đã hy sinh khi còn rất trẻ như Tổng Bí thư Trần Phú ở tuổi đời 27 trước lúc mất với lời nhắn nhủ bạn bè đồng chí của mình: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Và sau này tư thế bất khuất hiên ngang của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi trước quân thù: “Còn thằng Mỹ thì không ai còn hạnh phúc” như câu nói của Các-Mác: “Hạnh phúc là đấu tranh”. Tư thế đó còn vọng mãi với lời hô Nguyễn Viết Xuân: “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Tất cả đó đã tạo nên tượng đài bất  tử của những “Dáng đứng Việt Nam” (thơ Lê Anh Xuân) của tuổi trẻ Việt Nam. Cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm là phiên bản sống động, là bề sâu tâm hồn, là ngọn lửa không tắt của lý tưởng sống cao đẹp. Và bức thư của chị Võ Thị Tần, Tiểu đội trưởng 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc thật giản dị thân thiết mà xúc động biết bao khi gửi về cho mẹ khẳng định một niềm tin, một lẽ sống: “Bom đạn địch có thể làm rung chuyển cả núi rừng nhưng không thể làm lay chuyển trái tim của chúng con”.

       Cuộc đời mỗi con người ai cũng đi qua quãng đời tuổi trẻ. Đó không chỉ  là ân huệ của tạo hóa mà còn là kỳ vọng của biết bao người, là báu vật của cuộc đời. Những gì trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất của tuổi xuân sẽ được cộng hưởng lan tỏa và có quyền tự hào mà như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc đến câu nói Paven Cooc-Sa-Gin trong “Thép đã tôi thế đấy”: “Đời người chỉ sống có một lần, hãy sống sao cho khỏi hổ thẹn với những năm tháng đã sống hoài sống phí… Để đến lúc nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời: Trên nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”. Đó chính là khát vọng sống của tuổi xuân, tự nguyện, tình nguyện trong các phong trào thanh niên xung phong: “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Tháng thanh niên tình nguyện”. Màu áo xanh thanh niên chính là màu xanh của mùa xuân đất nước, màu của sức sống. Sắc áo thanh niên tiếp nối truyền thống là màu xanh áo lính trên biên cương hải đảo, mùa xanh đậm đà trong các công trường xưởng máy, trong các giảng đường phòng thí nghiệm. Tất cả hòa chung một dòng máu đỏ “Con cháu Lạc Hồng” thắm tô mãi trang sử hào hùng truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 92 năm qua một chặng đường vẻ vang tươi thắm…

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

N.N.P

. . . . .
Loading the player...