Tối ngày 23/5/2026, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp với Sở VH-TT&DL, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổ chức đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” với chủ đề: “Sống trong đời sống - Cần có một tấm lòng” với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã mang đến nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người yêu nhạc. Khi những giai điệu quen thuộc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn lại ngân vang, đưa người nghe trở về với miền ký ức sâu lắng và giàu chất nhân văn.
Các đại biểu tham dự chương trình.
Khán giả Hà Tĩnh trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Quảng trường Thành Sen.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng đông đảo văn nghệ sĩ, người yêu nhạc trong và ngoài tỉnh tham dự đêm nhạc.
Đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” nằm trong chuỗi hoạt động tưởng niệm 25 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đêm nhạc gồm 25 ca khúc được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện như: Đức Tuấn, Hà Lê, Kyo York, Cece Trương, Tấn Sơn, Viết Thu, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Quang Dũng, Cẩm Vân là nhịp cầu thời gian, kết nối những tâm hồn yêu nhạc Trịnh ở mọi lứa tuổi.
Chương trình có kết cấu gồm 3 chương: "Việt Nam quê hương tôi"; "Hà Tĩnh ta về"; "Ta đã thấy gì trong đêm nay". Trong chương đầu tiên: "Việt Nam quê hương tôi", khán giả được đắm chìm trong những giai điệu sâu lắng, thể hiện khát vọng hòa bình trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Cách kết cấu này giúp các ca khúc của Trịnh Công Sơn không đứng riêng lẻ, mà tạo thành một hành trình cảm xúc có mở đầu, có chuyển động và có dư âm.
Ca sĩ Đức Tuấn mở đầu với tiết mục "Hôm nay tôi nghe"
Ca sĩ Kyo York và Hà Lê cùng ca khúc "Để gió cuốn đi".
Ca khúc Ngẫu nhiên qua giọng ca của Cece Trương
Chương đầu mang tên “Việt Nam quê hương tôi”, mở ra không gian nhạc Trịnh Công Sơn gắn với tình yêu quê hương, ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình. Khán giả được nghe các ca khúc Để gió cuốn đi, Ngẫu nhiên, Cát bụi, Mưa hồng, Nắng thủy tinh, Níu tay nghìn trùng, Xin cho tôi, Cánh đồng hòa bình và Huế, Sài Gòn, Hà Nội qua phần thể hiện của Đức Tuấn, Hà Lê, Kyo York, Cece Trương, Tấn Sơn và Viết Thu.
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn thể hiện ca khúc "Biển nhớ" và "Như cánh vạc bay"
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện các ca khúc "Người già và em bé", "Em là hoa hồng nhỏ", "Diễm Xưa".
Ca khúc "Sóng về đâu", "Còn tuổi nào cho em", "Ru ta ngậm ngùi" được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Lệ Quyên.
Ca sĩ Quang Dũng mang đến Ru đời đi nhé, Chiều một mình qua phố và Tình xa.
Chương hai mang tên “Hà Tĩnh ta về”, đưa khán giả từ những ca khúc về quê hương và hòa bình sang miền tình ca, ký ức và những trở về trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Tên chương gợi cảm giác thân thuộc, không chỉ là trở về với một vùng đất, mà còn là trở về với những phần sâu kín trong tâm hồn người nghe.
Ở Chương 3 Ta đã thấy gì trong đêm nay là sự kết hợp đặc biệt, đầy tính tiếp nối thế hệ của hai giọng ca Cẩm Vân và Cece Trương.
Khép lại đêm nhạc đầy ý nghĩa là ca khúc “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua sự biểu diễn của các ca sĩ, nhạc sĩ.
Linh Châu