09-07-2019 - 15:53

CHÙM THƠ VỀ VỤ CHÁY RÚ NẦM Ở HƯƠNG SƠN

Khoảng 22h ngày 8/7/ 2019, một vụ cháy rừng khủng khiếp đã xảy ra tại núi Nầm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Hàng trăm người được huy động tới dập lửa, nhiều người dân kéo nhau đi sơ tán trong đêm. Do đám cháy xảy ra vào thời điểm trưa nắng, lại thêm gió Lào thổi mạnh và thảm thực bì dày nên đã gây khó khăn cho công tác cứu hỏa. Nhiều hộ dân sống sát dưới chân núi phải di chuyển các đồ đạc ra ngoài. Tầm 22h đêm 8/7, ngọn lửa vẫn còn bùng cháy dữ dội nhưng vào sáng ngày 9/7, vụ cháy cơ bản đã bị khống chế. Văn nghệ Hà Tĩnh xin giới thiệu một chùm thơ viết nhanh về sự kiện này!

PHAN ĐỨC LIÊM


THƯƠNG LẮM NÚI NẦM


Thương lắm quê ơi, lửa lại bốc rồi,
Rát bỏng Núi Nầm, rừng cây chết lặng.
Đâu nữa hàng thông bên bờ soi bóng,
Ngàn Phố nghẹn ngào, tro trắng tung bay.
Đất quê ơi, sao lắm nỗi đọa đày,
Lửa cháy Lệ, Trung còn chưa nguôi khắc khoải,
Mấy trận mưa trời chưa đủ hồi trở lại,
Nắng miền Trung, dự báo kéo dài ngày.
Ngay bây giờ và ngay lúc này đây,
Lửa vẫn đang thiêu ngọn Núi Nầm huyền thoại,
Bãi Trạm, Sơn Châu gồng mình, sao đỡ lại,
Nóng nung người, và gió thổi lùa thêm.
Thủy, hỏa sinh vốn dĩ lẽ tự nhiên,
Chỉ xót quê mình sao lại nhiều đến thế,
Cũng có thể, trách ai đầu cạn nghĩ,
Hay tâm đen, đưa lửa đốt rừng?
Thương những con người chẳng quản nóng nung,
Dẫu biết hiểm nguy, vẫn liều mình dập lửa.
Ơi ngon Núi Nầm, linh thiêng xin phù hộ.
Lửa chóng tàn đi, cho rừng lại hồi sinh!
                                                                 8/7/2019

Toàn cảnh vụ cháy núi Nầm. Ảnh: Phan Xuân Hồng

                            

NGUYỄN THỪA QUÝ


RỪNG LẠI CHÁY


Cháy cháy cháy trời ơi sao lại cháy
Rừng quê tôi sắp cạn kiệt thật rồi
Không biết giờ đây bao nhiêu giọt mồ hôi
Lại đổ xuống để cứu rừng khỏi cháy

Ôi quê tôi sao mà thương quá vậy
Rừng cháy hết rồi lũ lụt kéo về thôi
Không biết bao lần nước mắt lại tuôn rơi
Bữa cơm nắm cứu rừng, gói mỳ tôm chạy lụt

Cuộc sống người dân lại them phần cơ cực
Trồng được ít rừng bỗng chốc thành tro
Gom được bao nhiêu khoai sắn với trâu bò
Giặc lũ cuộn về san bằng tất cả

Kiếp người dân sao mà gian nan quá
Vật lộn với trời vì cuộc sống mưu sinh
Rất nhiều người gọi vùng đất địa linh
Bởi dân quê mình thông minh, chính trực

Sống cùng lũ không bao giờ lùi bước
Ở bên rừng chẳng thể cháythành than
Lúc này đây trong bao nỗi gian nan
Hãy tiếp sức cho quê mình đứng dậy!           
                                            Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 7 năm 2019

Ảnh: Đậu Bình

 

VŨ TRỌNG HOÀI


NÚI NẦM SÔNG PHỐ


Ôi dòng Ngàn Phố sông yêu
Nghẹn ngào soi bóng lửa thiêu núi Nầm
Hồn xanh ru bóng ngàn năm 
Giờ đây quằn quại khói than ngút trời
Còn đâu biểu tượng quê tôi 
Tạc vào thơ phú đầy vơi nghĩa tình 
Tạc vào lịch sử linh thiêng
Cùng bao tên tuổi sĩ hiền vang danh
Trách ai hữu ý, vô tình
Đã gây nên họa kinh thiên động trời
Nước mắt đau xót tuôn rơi 
Núi Nầm Sông Phố muôn đời oán than!


PHAN TUYẾN


QUÊ TÔI


Thương lắm quê tôi thế hở trời
Rú Nầm hừng hực cháy khắp nơi
Đoạ đày dân quê trong khốn khổ
Mùa hạ nắng nồng, mùa mưa bão lũ
Mà sức người nhỏ bé trước thiên nhiên
Dập tắt rồi, ngọn lửa lại bùng lên
Thương các anh công an, kiểm lâm, bộ đội
Cứu chữa rừng giữa cơn nắng dội
Cứu rừng xanh cho dân được nhẹ lòng
Xin trời cao, xin biển cả mênh mông
Xin Thượng đế,Ngọc hoàng, xin Phật tổ
Gọi cơn mưa về giúp đỡ quê tôi...!

Tập trung sức người chữa cháy rừng. Ảnh: Đậu Bình
 

. . . . .
Loading the player...