08-08-2019 - 14:14

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Trọng Đồng

Tác giả Nguyễn Trọng Đồng sinh năm 1960, quê Can Lộc, Hà Tĩnh, hiện trú tại Krông Năng, Đắc Lắc. Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Đăc Lắk, Hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam. Một số đầu sách đã được xuất bản: Màu nắng (thơ), Dòng sông tiếng hát ( thơ), Ký ức con đường ( Bút ký, ghi chép), Thì thầm mùa xuân ( Thơ) Trang thanh và nắng vàng ( Tiểu luận phê bình), Sắc màu của nắng ( thơ), Mây trắng vẫn bay về ( Thơ). Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chùm thơ của anh.

Tác giả NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

 

CÁNH ĐỒNG XANH NHƯ NẮNG HẠ VỀ

 

                                

Hạ lại về xao xuyến tiếng ve ngân

Bản hợp xướng của những ngày thân ái

Cánh phượng hồng cho lòng thêm bối rối

Điệp khúc xanh xào xạc tháng năm đi

 

Nhớ cánh đồng mẹ cấy năm xưa

Tần tảo nắng mưa cho mùa chín mọng

Một khắc quê hương xanh ngàn ước vọng

Mây trắng bay sáng cả khoảng trời…

 

Cổng làng ra đi từ ấy bồi hồi

Chân cứng đá mềm tiễn đưa nón trắng

Ước vọng lúa khoai vẫn còn nguyên vẹn

Cứ xạc xào như ngọn gió đồng bằng

 

Khoảng trời xanh kí ức bâng khuâng

Dòng sông đỏ phù sa năm tháng

Vẫn tha thiết về một tia nắng rạng

Để cánh đồng thêm hạt mẩy mùa màng.

                              

                                Krông Năng, 5 – 2016

                           

 

 

ĐỒNG QUÊ

 

 

Cánh diều ngân nga gió

Lúa mơn mởn đồng quê

Bãi bồi trâu gặm cỏ

Trận giả lau phất phơ

 

Những bờ vùng bờ thửa

Như những ô bàn cờ

Nào bãi ngang bờ dọc

Khoai chen lúa đậu mè...

 

Giữa mênh mang đồng quê

Một chấm hồng của nắng

Bông lúa sao trĩu nặng

Bóng mẹ hôn cánh đồng

 

Gió thổi phía dòng sông

Tiếng máy cày rộn rã

Đồng quê đôi ba vụ

Đất vui suốt bốn mùa

 

                             Thị xã Hồng Lĩnh, 2 – 2018

Ảnh: Bắc Hạnh

 

 

MẸ VÀ CÂU VÍ, GIẶM

 

 

Dòng sông thấp thoáng cánh buồm

Cây đa trổ nắng. Trong ngần lời ru

Mẹ là hoa gạo tháng ba

Cho con những tháng năm xa nỗi niềm

Lại về nơi ấy cõi riêng

Nơi câu hát hóa thiêng liêng cuộc đời

Câu Ví, Giặm của đất trời

Hay câu hát đối dối lời mẹ cha…

Bến thuyền neo đậu cánh cò

Hồng sơn xanh biếc điệu hò tháng năm!

 

Câu ca xưa ấy bổng trầm

Núi sông muôn thuở – trăng rằm quê hương

Thấm trong máu thịt cha ông

Mẹ là hơi thở con hằng lớn lên…

 

                                                        Krông Năng, 11 – 2016

Đôi bàn tay mẹ - Ảnh nguồn http://anhnghethuattphcm.com

. . . . .
Loading the player...