26-09-2019 - 06:55

Chùm thơ - ảnh của hai tác giả Ngô Quang Đức và Lương Mỹ Hạnh

Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu chùm thơ, ảnh của hai tác giả Ngô Quang Đức và Lương Mỹ Hạnh - thành viên của Đoàn văn nghệ sĩ Sơn La đã thu hoạch được sau chuyến đi thực tế trải nghiệm, giao lưu khi về với miền quê Hà Tĩnh!

NGÔ QUANG ĐỨC

 

 

CÓ GÌ…

 

 

Có gì trong câu hát

Mà yêu thêm tình người

Có gì trong giọng hát

Mà yêu hơn cuộc đời.

 

Nghe hồn mình khơi vơi

Câu đò đưa em hát

Một trời thương cháy khát

Cơn gió chiều chênh chao.

 

Trăng mùa thu hanh hao

Chòng chành câu ví giặm

Có gì dư vị mặn

Câu dân ca quê mình.

 

Có gì nặng nghĩa tình

Mà rưng rưng khóe mắt

Nơi phương trời xa lắc

Chẳng vơi nỗi nhớ về.

 

                      Thu 2019

Giao lưu với văn nghệ sỹ Hà Tĩnh. Ảnh: Bảo Phan

HẦU RƯỢU CỤ NGUYỄN DU

 

Rượu quê kính cụ vài li
Hỏi thăm sức khỏe hồi ni thế nào
Cụ giờ tuổi tác đã cao
Bận làm chi những hỗn hào nhân gian.

Tiên Điền giờ đã khang trang
Đèn xanh đèn đỏ đầy làng xuyên đêm
Hoa ngâu thơm ngát hiên thềm
Chữ Tâm cũng thể đáp đền nghĩa ân.

Được ngồi hầu rượu Thi nhân
Mai sau chắc chả có lần nữa đâu
Nếp thơm đối ẩm đôi chầu
Xin câu lục bát làm bầu bạn chơi.

                                              19/9/2019

 

LƯƠNG MỸ HẠNH

 

 

BÊN MỘ ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

 

 

Câu thơ viết vụng thay lời
Nghi Xuân đồng lúa xanh ngời nắng thu...
Đời người
thoáng chốc phù Du
Lòng trung, dạ thẳng ngục tù nào giam?

Quan san
lệ đẫm hai hàng
Thương người quân tử chẳng màng công danh
Nghìn năm gặp mối duyên lành
Câu thơ viết dở để dành mai sau...

Chùm ảnh của tác giả Ngô Quang Đức:

Một góc biển Thiên Cầm

Cầu vào Đền cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Bình minh trên biển

 

. . . . .
Loading the player...