29-04-2020 - 20:00

Tác giả Trịnh Minh Hoài

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác giả Trịnh Minh Hoài - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

   

TRỊNH MINH HOÀI

 

Ngày tháng năm sinh: 15 - 9 - 1947

Quê quán: Làng Văn Quang, Xã Đức Tùng, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Giáo viên văn Trường PTTH Phan Đình Phùng, nay đã nghỉ hưu.

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành:   Thơ      Năm kết nạp: 1973

Địa chỉ liên lạc: SN03, Ngõ2, Đường Nguyễn Hữu Thái,  Phường Tân Giang,  TP Hà Tĩnh.                                                                 

Điện thoại: 0913464898. Email: hoaihoavn@gmail.com

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

     Thơ in chung trong các tập Chung một mái trường , Người đi xây hồ Kẻ Gỗ , Màu xanh Biên cương, Về Cẩm Xuyên ...

    Một số tác phẩm thơ, truyện ngắn đăng trên các Báo, Tạp chí Trung ương và địa phương.

 

Tác phẩm tự chọn:

 


VỀ  TRƯỜNG  CŨ  THÂN  YÊU

(Kỷ niệm ngày Trường Phan Đình Phùng trở về Thị xã
sau 8 năm sơ tán lên xã Thạch Xuân : 1965-1973 )

Thị xã ơi! Hè nay ta về nhé
Ta sẽ về nơi Trường cũ thân yêu
Nơi lòng ta giục giã sớm chiều
Đau vết hoang tàn hố bom chồng chất
Ta sẽ về sau tám năm xa cách
Cháy bỏng trong lòng bao nỗi nhớ thương
Dằng dặc theo ta mỗi đoạn đường ...

Đâu rồi ngôi trường cũ yêu thương ?
Đâu rồi những hàng cây xanh mát ?
Vẫy gọi chim về râm ran ca hát
Đâu rồi nơi đây
                   sao giờ vắng ngắt ?
Tất cả đang bày ra trước mắt
Như nói với muôn đời
                   tội ác lũ giặc Mỹ cuồng điên
Nhắc nhở thù này ta khắc sâu thêm
Trên mảnh đất này ôn lại thời gian
Ôi! Trang sử Trường ta Phan Đình Phùng kiêu hãnh
Cứ mỗi hè sang muôn đàn chim tung cánh
Bay khắp đất trời Tổ quốc mênh mông ...
Trên mảnh đất này đã thấm máu hồng
Của bạn ta Nguyễn Sĩ Thành anh dũng
Ngã xuống giữa bình minh tay không rời khẩu súng
Khi máy bay thù cháy đỏ trên không.
Ôi! Nguyễn Thị Trâm nằm lại với ruộng đồng
Đem tuổi thanh xuân vun cho ngô lúa biếc
Và liệt sĩ pháo phòng không Lê Sĩ Bích
Trên đất Quảng Bình yên nghỉ dưới hàng dương
Và còn đây dũng sĩ Đặng Hải Bằng
Cây súng mũi lê tung hoành diệt Mỹ
Và đây nữa Lê Hồng Ty năm ấy
Giữa bom đạn mịt mù vẫn vun vút xông lên
Giữ chặt bản đồ lao như mũi tên .

Ôi sự tích anh hùng kể làm sao cho xiết
Khi quê hương này giàu sức sống mùa xuân .

Ta lại về đây, ơi Trường cũ yêu thân
Người náo nức đất vươn mình trăn trở
Ta dựng lại trường ta huy hoàng rực rỡ
Ta xây đời đẹp tựa bài ca
Ta xây đời muôn sắc muôn hoa .
                                 
                                  12-1972

                   MÙA  LẠC

     Ai từng qua đất Tùng Châu
Một lần mùa lạc nhớ lâu vị bùi
     
Rạo rực niềm vui khi vào mùa phẻ lạc
Đất mùn trắng bay mù sân Hợp tác
      Đậu đầy trên tóc trên môi
      Mà vẫn trong trẻo tiếng ai nói cười ...
              Rào rào lạc đổ
              Chất đầy thúng rổ
              Rải tràn khắp nơi
      Mùa hè đâu dễ nghỉ ngơi
Chớp từng cái nắng sân phơi kịp ngày
      Niềm vui theo thúng lạc đầy
Vào kho nông sản đợi ngày đi xa...

      Kết tinh hương đất Quê nhà 
Chia cùng bè bạn phương xa vị bùi


          LẶNG  NGẮM  CHIỀU  THU

      Trời xanh mây trắng nắng vàng...
Giăng mắc một cõi mơ màng chiều thu
      Chuông chùa lay gió êm ru
Vời trông Quê cũ mịt mù mờ sương
      Bờ mương...cầu gỗ...con đường...
Có còn lưu dấu tơ vương thủa nào ?
      Ngày xưa ơi lòng nao nao...
Biết bao giờ gặp ngọt ngào...ngày xưa ?

                                                8-2019.

 

. . . . .
Loading the player...