21-06-2020 - 06:55

Tác giả Nguyễn Xuân Hường

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Xuân Hường - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

 

 

NGUYỄN XUÂN HƯỜNG

 

Ngày tháng năm sinh: 25 - 6 - 1948

Quê quán: Cẩm Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Thường trú tại: Tổ 14, Thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Nguyên Trưởng phòng GD&ĐT Huyện Cẩm Xuyên

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Thơ       

Năm kết nạp: 2008

Địa chỉ liên lạc:  Sn 9, Đường Nguyễn Đình Liễn, Tổ 14 Thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh                                                                 

Điện thoại: 0983355819

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

  • Bạn và tôi (Thơ, Nxb Văn học, 2006)
  • Dòng đời chảy mãi (Thơ, Nxb Nghệ An, 2016)

Tác phẩm tự chọn:

 

BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

 

Dải đất Việt Nam dáng người đội nón

Đắm nhìn về phía biển Đông

Bờ biển viền chữ S đường cong

Dài hơn chiều dài đất nước

Buổi hồng hoang

Mẹ Âu Cơ theo con lên ngàn

Lạc Long Quân dẫn con xuống biển

Đi khai thiên mở cõi

Trấn giữ biển đảo núi sông

Bốn nghìn năm

Từng tấc đất, giọt biển đều thấm máu cha ông

Những cuộc trường chinh vệ quốc

Máu đỏ cho nền cờ

Quả khế mẹ trồng làm ngôi sao năm cánh

Thuở xa xưa

Mai An Tiêm vượt biển

Ra trông coi biển đảo

Khai phá đất đai

Cây dưa hấu hóa dây thép gai

Con cáy, con còng cùng đào công sự

Con tàu lá tre sắc nhọn

Vượt lên sóng cả bão giông

Xẻ biển thành đường

Đảo của ta

Những lô cốt ngoài khơi

Là mắt thần của biển

Biển bao dung khi yên bình

Bão giông lúc có giặc

Đảo nổi đảo chìm trong vòng tay đất nước

Một hòn đảo vững vẹn toàn Tổ quốc

Thiêng liêng từng tấc đất

Biển đảo Việt Nam ơi!

 

CHIỀU QUÊ

 

Cơn mưa rào vừa tạnh

Cầu vồng bắc núi xa

Khói mờ sương mái nhà

Trẻ lưng trâu vắt vẻo

Đồng quê vang tiếng sáo

Diều căng gió vút cao

Mây chạy vội về đây

Bầu trời xanh ở lại

Lúa đang thì con gái

Gió cứ vuốt ve hoài

Quê tôi đang trẻ lại

Hương cốm chiều nhớ ai…

 

NGƯỜI HÀ TĨNH

 

Ai chưa một lần đến được quê tôi

Cái nắng chang chang, gió Lào rát mặn

Người Hà Tĩnh sinh ra nơi đắng cay, cực nhọc

Để đi mô rồi cũng nhớ về…

 

Câu ca một thời nghe đến tái tê

“Hữu Nghệ Tĩnh bất phú, vô Nghệ Tĩnh bất bần”

Đất Hà Tĩnh rứt ruột nuôi con biết bao thế hệ

Để truyền đời những hào kiệt thi nhân

 

Kham khổ cho dù muối mặn gừng cay

Sông núi, khí thiêng thành người Hà Tĩnh

Lịch sử vùng quê ngàn năm văn hiến

Một câu Kiều, câu ví dặm … vang xa.

 

Hồng Lĩnh trải dài đón nước sông La

Ngàn Phố, Ngàn Sâu xuôi về với biển

Hà Tĩnh ơi trăm thương ngàn mến

Đất - Trời - Người hòa quyện vào nhau.

 

. . . . .
Loading the player...