10-06-2020 - 16:07

Tác giả Nguyễn Viết Dưỡng

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Nguyễn Viết Dưỡng - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

NGUYỄN VIÊT DƯỠNG

 

Bút danh:  Hồ Thanh

Ngày tháng năm sinh: 11 - 10 - 1948

Quê quán: Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Trưởng phòng bảo vệ nội bộ công an Hà Tĩnh, đã nghỉ hưu.

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ        

Năm kết nạp: 2006

Địa chỉ liên lạc:  Số 02A - 6/41, Đường Hàm Nghi, Tổ 6, P.Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh.

Điện thoại:  091 175 2899

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

- Sóng thời gian (Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, 2003)

- Lấp lánh nắng quê (Thơ, Nxb Nghệ An, 2006)

- Tình quê (Thơ, Nxb Nghệ An 2008)

- Hương đời (Thơ, Nxb Nghệ An 2012)

- D2 những tháng ngày (Thơ in chung 2015)

- Đường về xứ Nghệ (Thơ in chung 2016)

- Mừng tuổi 70 (Thơ in chung 2016)

- Miền ký ức (Tập thơ 2017)

 

Tác phẩm tự chọn:

 

MIỀN KÝ ỨC

 

Mẹ tôi tất bật một đời

Xác ve áo đụp váy sồi nhuộm đen

Hao gầy giữa chốn đua chen

Gạn trong nước đục đánh phèn càng trong

Trẻ nuôi con, già chăm chồng

Ổ rơm ngày rét nắng nồng áo tơi

Cháo rau qua bữa cầm hơi

Sáng bươn chợ Trẻn, chiều vời đồng Chai

Một đời đòn gánh oằn vai

Một thân che chắn trong ngoài bình yên

Một thời nghiêng nón làm duyên

Che đôi má lúm đồng tiền với ai

Nhớ chồng đổ lúa  ra xay

Thương con tay nắm lấy tay dặn mình

Thảo thơm trọn hiếu vẹn tình

Mẹ là cô Tấm hiện sinh trong nhà

Một ngày mẹ đã đi xa

Một cơn ác mộng vỡ oà trong tôi

Lần tìm chiếc chiếu tao tôi

Từ manh áo cũ từ nơi mẹ nằm…

Mẹ đi sương gió dãi dầm

Gia tài để lại chữ “tâm” cho đời

Có đi cuối đất cùng trời

Con xin một kiếp làm người có nhân

Vì người là cũng vì thân

Nén hương lạy mẹ vạn lần mẹ ơi!

 

ẤM TÌNH LÀO - VIỆT

 

Xuân về

Trên đỉnh Keo Nưa

Mây ôm núi biếc

Ngàn xưa gió lùa

Mái hiên

Sẫm hạt nắng mưa

Việt - Lào hai nước sớm trưa bên mình

Màu xanh áo lính tâm tình

Lòng không biên giới đậm hình nước non

Bóng chiều

Trải giữa hoàng hôn

Bóng ai

Thấp thoáng triền non trập trùng

 

HẠT THÓC

 

Hạt thóc vàng óng ánh

Giọt mưa, giọt nắng

Từ trong tay người

Sinh nở

Dảnh mạ thành cây lúa

Tạo đồng xanh

Qua mùa ở cử

Nên vựa thóc vàng

Thôn xóm rộn ràng vào vụ gặt

Phơi sảy dần sàng

lột xác

Hạt gạo trắng trong

quyện hương trời hương đất

Mồ hôi cay xè mắt

Sinh ra từ đất

Bình dị

Lặng thầm

Hạt thóc

Nuôi ta

 

 

. . . . .
Loading the player...