29-05-2020 - 06:12

Tác giả Nguyễn Thị Duyên

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Thị Duyên - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

 

NGUYỄN THỊ DUYÊN

 

 

Ngày tháng năm sinh: 28 - 08 - 1982

Quê quán: Kỳ Anh - Hà Tĩnh 

Nơi công tác hiện nay: Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Lộc Hà - Hà Tĩnh

Hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh, chuyên nghành: Thơ    

Năm kết nạp: 2011

Địa chỉ liên lạc: Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điện thoại: 0976554775. Email: Duyensu.nvt@gmail.com

Tác phẩm đã công bố, xuất bản:

      Đã có các tác phẩm in chung trong một số tập sách và trên các báo, tạp chí trung ương, địa phương.

 

Tác phẩm tự chọn:

 

 

ĐÁNH THỨC BÌNH MINH

 

Mẹ quảy gánh đi lên từ biển

Khi mặt trời chưa lên

Những khoang thuyền ắp đầy tôm cá

Xôn xao thanh âm cuộc sống bắt đầu!

 

Ta bỗng nhiên thành trẻ nhỏ

Thèm nô đùa giỡn sóng hát ca

Hít mùi biển căng tràn vòm ngực

Đếm đoàn thuyền cập bến không xa...

 

 

Sự sống bắt đầu từ biển

Khúc hoan ca đậm vị mặn mòi

Chẳng giấu được nỗi khát khao xanh thẳm

Mệt nhoài bờ vai...chạm bến bình yên

 

Nỗi nhớ bắt đầu từ biển...

Người con trai lênh đênh trên những chuyến tàu

Khúc hát vang giữa muôn vàn tiếng sóng

Khát vọng đầu đời thuộc về nhau!

 

Ta lặng yên trước biển

Vết thương lên da non đau đáu mắt nhìn

Phía chân trời khắc hình đôi lứa

Sóng vỗ mạn thuyền đánh thức bình minh!

 

 

 

NGÀY THỨC DẬY CÙNG ĐÓA TƯỜNG VI

 

 

Nỗi buồn

Nằm lại trên ô cửa màu xanh

Những vết sơn màu xanh

Phủ bức tường quá khứ

                         đủ làm tôi lãng quên!

 

Một ngày

Niềm vui trôi nhanh như vệt nắng ngang chiều lầm lũi

Cái chạm tay cũng đủ giật mình

                          rơi rớt nỗi buồn hồ như quanh đây không có ai bắt gặp?

 

Tôi thành người hành khất

Xin niềm vui nhỏ nhoi của chính mình

Gom thành những mảng sáng tối

Trên bức tường loang lỗ xanh kia

 

Giá như ai đó đừng đến

                       buông lời tổn thương rồi đi

Tôi sẽ đặt bức tranh nhiều hoa nơi thềm cửa

Đợi bước chân về trong xào xạc lá mùa thu.

 

Hôm nay,

Tôi thức dậy khi đóa tường vi đã nở!

 

 

 

NGÀY MƯA

 

Thèm buôn câu chuyện cũ
Với người bạn thuở xưa
Thèm một ly trà đặc
Quán vắng một ngày mưa

Quanh ta đời chật chội 
Quanh ta người ngược xuôi
Quanh ta thừa nước mắt 
Quanh ta thiếu tiếng cười...

Thà cứ như trẻ nhỏ 
Kệ thiên hạ vần xoay
Miệng nhân gian đầy rẫy
Những lời nói không hay!

Lướt qua màn mưa bụi
Hình như ai đó quen
Lướt qua dòng kí ức
Niềm vui khe khẽ len...

Vào một ngày như thế 
Chọn góc nhỏ bình yên 
Ôm con thầm thì kể
Những câu chuyện không tên!

 

 

. . . . .
Loading the player...