30-04-2020 - 19:52

Tác giả Nguyễn Tất Thủy

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác giả Nguyễn Tất Thủy - Hội viên thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

NGUYỄN TẤT THUỶ

 

Sinh ngày: 03 - 03 - 1950.

Quê quán: Thôn Tân Tiến, Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Nơi công tác và thường trú hiện nay: Nguyên Phó giám đốc Trung tâm tư vấn, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh, nghỉ hưu năm 2009.

Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ    Năm kết nạp: 2008

Địa chỉ liên lạc: Nhà 04, ngõ 12, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh

 

Tác phẩm đã công bố, xuất bản:

     Hương cau (Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, 2008)

 

Tác phẩm tự chọn:

 

MẸ TÔI

                  

Mẹ ngồi xếp tuổi ra phơi.

Lận lưng sự đời sáng tối.

Mênh mông của chìm của nổi.

Đong đầy gánh nặng già nua.

 

Áo váy có từ ngày xưa.

Chăm lo sự đời sự đạo.

Mẹ như cánh diều sau bão.

Thả xanh yên mãi cuối trời.

 

Vọng phu chờ suốt cả đời.

Xuống đồng dẫm mòn sỏi đá.

Đuổi chim nhặt từng dé lúa.

Thả gà quang quác quang sân.

 

Lại cười, thêm một nét nhăn.

Lưng tôm bật vào ngõ nhảy.

Thấp cao dạy con chấm phẩy.

Đói no che lũ cháu đàn./

 

 

 

HÁT RU

 

Lắc lư ông tập hát vè

Cô Tấm còn mãi hái chè muối dưa.

Con cò bận đón cơn mưa.

Con mèo còn bận ngủ trưa bên mành.

Con gà tục tác lá chanh.

Củ gừng bận nóng lá hành bận thơm.

Cái võng kẽo kẹt cả đêm.

Cái chổi còn bận quét lên vỉa hè.

Ồn ào là mấy con ve.

Pin! Pin! là tiếng chiếc xe xin đường.

Ếch con bơi dọc bờ mương.

Hoa nhài còn bận tỏa hương ngọt ngào.

 

Ngủ ngoan cháu ngủ đi nào.

Chuyện xưa ông kể, lẫn vào rong mơ.

 

                            

VỀ QUÊ

 

Tôi trở về quê mẹ Thạch Linh.

Dưới nắng hanh cây vươn cành che mát.

Góc ao làng bầy Ếch Ương đang hát.

Sợi rơm vàng níu chặt lấy chân tôi.

 

Chẵng ô dù em tôi bận áo tơi.

Cửa rộng mở gió vào bốn phía.

Mật từ đất trào lên ngọn mía.

Đêm yên bình cá quẫy trong mơ.

 

Lũy tre xanh chỉ còn lại trong thơ.

Cam Tân Tiến, Đào Nhật Tân nở rộ.

Lúa trở dạ, mát nước hồ Kẻ Gỗ.

Thay đói nghèo nhà sát cánh vươn lên.

 

Đã nhiều năm tôi lặn lộn mọi miền.

Ba lô trên vai hồn bay theo điệu nhạc.

Biết đốt nén hương, khói rời điểm bạc

Chợ Trổ vắng người, sông Đông vẫn cứ… đông.

 

*Chợ Trổ, sông Đông, Tân Tiến, Nhật Tân là các địa danh thuộc phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh.

 

 

 

MẸ TÔI

                  

Mẹ ngồi xếp tuổi ra phơi.

Lận lưng sự đời sáng tối.

Mênh mông của chìm của nổi.

Đong đầy gánh nặng già nua.

 

Áo váy có từ ngày xưa.

Chăm lo sự đời sự đạo.

Mẹ như cánh diều sau bão.

Thả xanh yên mãi cuối trời.

 

Vọng phu chờ suốt cả đời.

Xuống đồng dẫm mòn sỏi đá.

Đuổi chim nhặt từng dé lúa.

Thả gà quang quác quang sân.

 

Lại cười, thêm một nét nhăn.

Lưng tôm bật vào ngõ nhảy.

Thấp cao dạy con chấm phẩy.

Đói no che lũ cháu đàn./

 

 

 

HÁT RU

 

Lắc lư ông tập hát vè

Cô Tấm còn mãi hái chè muối dưa.

Con cò bận đón cơn mưa.

Con mèo còn bận ngủ trưa bên mành.

Con gà tục tác lá chanh.

Củ gừng bận nóng lá hành bận thơm.

Cái võng kẽo kẹt cả đêm.

Cái chổi còn bận quét lên vỉa hè.

Ồn ào là mấy con ve.

Pin! Pin! là tiếng chiếc xe xin đường.

Ếch con bơi dọc bờ mương.

Hoa nhài còn bận tỏa hương ngọt ngào.

 

Ngủ ngoan cháu ngủ đi nào.

Chuyện xưa ông kể, lẫn vào rong mơ.

                            

VỀ QUÊ

 

Tôi trở về quê mẹ Thạch Linh.

Dưới nắng hanh cây vươn cành che mát.

Góc ao làng bầy Ếch Ương đang hát.

Sợi rơm vàng níu chặt lấy chân tôi.

 

Chẵng ô dù em tôi bận áo tơi.

Cửa rộng mở gió vào bốn phía.

Mật từ đất trào lên ngọn mía.

Đêm yên bình cá quẫy trong mơ.

 

Lũy tre xanh chỉ còn lại trong thơ.

Cam Tân Tiến, Đào Nhật Tân nở rộ.

Lúa trở dạ, mát nước hồ Kẻ Gỗ.

Thay đói nghèo nhà sát cánh vươn lên.

 

Đã nhiều năm tôi lặn lộn mọi miền.

Ba lô trên vai hồn bay theo điệu nhạc.

Biết đốt nén hương, khói rời điểm bạc

Chợ Trổ vắng người, sông Đông vẫn cứ… đông.

 

Ghi chú: Chợ Trổ, sông Đông, Tân Tiến, Nhật Tân là các địa danh thuộc phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh.

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...