24-06-2020 - 19:46

Tác giả Hồ Đình Thắng

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Hồ Đình Thắng - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

 

HỒ ĐÌNH THẮNG

 

Ngày tháng năm sinh: 26 - 8 - 1951

Quê quán: xóm Cây Tắt, Xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Nơi công tác: Nguyên Trưởng Đài truyền hình Hương Sơn, Đài Phát thanh Nghệ Tĩnh (Cán bộ Phòng văn hóa Thông tin Hương Sơn), nay đã nghỉ hưu.

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ           

Năm kết nạp: 2014

Địa chỉ liên lạc: xóm Cây Tắt, Xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Điện thoại: 0984 014 613

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

       - Về bến sông xưa (Thơ, Nxb Hội nhà văn, 2012)

      - Về miền cỏ hát (Thơ, Nxb Nghệ An, 2015)

Tác phẩm tự chọn:

 

 

VỀ HƯƠNG SƠN

 

                            

Về Hương Sơn quê em đi anh

Nơi dòng sông vắt ra từ bụng đá

Núi nhuộm sắc xanh hương trôi dài lá sả

Lúng liếng mắt cười câu ví dặm trong mây.

 

Róc rách suối khe con cá mát gọi bầy

Thơm lựng mùa mật ong đại ngàn óng ánh

Đàn hươu sao phơi mình trong nắng

Đỏ rực cả miền quê hoa trái bốn mùa.

 

Nắng Hà Tân rộn rã tiếng gà trưa

Ríu rít bầy chim bay về làm tổ

Phố núi bình yên đã thành bến đỗ

Của tình yêu và mơ ước đợi chờ.

 

 

TIẾNG DƯƠNG CẦM NƠI CHÂN ĐÈO HẠ SĨ

 

(Thân tặng Nguyễn Hồng Quân (Thanh niên làm ăn giỏi của Huyện Hương Sơn)

 

 

Tôi lại về đây

- Dưới chân đèo Hạ Sĩ (*).

Bởi

Vương vấn từ thời đánh Mỹ là đây.

Những đồi sim

Mua

Lau lách cỏ cây.

Sỏi đá chông chênh bước qua rèn luyện.

 

Lính mà em!

Của một thời chinh chiến

Vầng trăng nghiêng bên…vũng nước mắt mèo.

Bục bục (**) ơi, ngập ngụa đói nghèo

Nay đã ngăn thành hồ

- Làm nên trang trại.

 

Đã đến hôm nay

- Hơn bốn mươi năm, bây giờ trở lại

Bỡ ngỡ màu xanh từ sức trẻ tràn đầy.

Dưới chân đèo

Hạ Sĩ hôm nay

Trai gái Sơn Tây vươn mình khởi nghiệp.

 

Xưa giữ phà Hà Tân (***)

- Thông đường quyết liệt.

Nay nhen hồng ý chí lòng dân.

Sức trẻ dẻo dai đâu có ngại ngần

Luyện mồ hôi với đất.

 

Bốn chấm không (4.0) đã trở thành sự thật.

Phố xá phồn vinh đã nhường bước nơi này.

Hệ thống woai phai điện lưới chăng đầy

Dự án mô hình tiềm năng hứa hẹn.

 

Bục bục ơi

Người đâu nào hổ thẹn

Với kẻ đi xa, và những kẻ ở nhà

Trĩu nặng vườn cây sai trái đơm hoa

Thơm lựng hương chè xanh cam bù bưởi diễn.

 

Ai đến một lần để ra về quyến luyến

Những đàn gà đàn vịt đàn ngan

Sạch sẽ khang trang chuồng trại gọn gàng

Cá quẫy tung tăng dưới hồ gợn sóng.

 

Để tất cả hôm nay từ bàn tay lao động

Khối óc trái tim ước vọng cho đời

Ông chủ dưới chân đèo hạ sĩ của tôi ơi

Có tiếng dương cầm phát ra từ kẽ lá.

 

Đâu có xa xôi

- Đâu có gì chuyện lạ

Những triệu phú đương thời

- Sức trẻ của Hương Sơn.

_______________

(*)  thao trường huấn luyện hạ sĩ của trung đoàn 22 thuộc địa phận xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

(**)  hố sình động nước nhiều cây bục bục hoang dại mọc.

(***) bến phà Hà Tân tọa độ bom Mỹ đánh để chia cắt trục đường giao thông số 8.

 

 

DẬP DÌU VÀO LỄ HỘI

 

Dập dìu vào lễ hội

Lưu Đức đại danh y

Trên quê hương Hải Thượng

Rộn ràng và uy nghi

 

Về Hương Sơn Hà Tĩnh

Muôn đoàn tới đoàn đi

Trầm hương và lòng kính

Ngạt ngào chen lối đi

 

Mây giăng ngọn Minh Tự

Tượng Người vút trời cao

Bóng in dòng Ngàn Phố

Sóng sông quê dạt dào

 

Mùa em đi lễ chùa

Suối Hầm Hầm vẫn đổ

Bàu Thượng trong nỗi nhớ

Vọng câu thơ Lãn Ông

 

Bên khách sạn Quý Gia

Mây Truông Mung thả dáng

Thông rì rào bãng lãng

Cánh diều còn ngân nga

 

Đôi bờ khe Nước Cắn

Hoa đăng rực đôi bờ

Tiếng hươu trong thung núi

Hương cỏ cây như mơ

 

Có đi không anh đợi

Có đến không em chờ

Hương Sơn vào lễ hội

Mùa tình đang say sưa.

 

 

. . . . .
Loading the player...