16-06-2020 - 14:05

Tác giả Đặng Thế Nhân

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Đặng Thế Nhân - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

 

ĐẶNG THẾ NHÂN

 

Ngày tháng năm sinh: 06 - 9 - 1953

Quê quán: Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành:   Thơ      

Năm kết nạp: 2010

Địa chỉ liên lạc: Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh

Điện thoại: 0973 468 645

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

  • Sóng sông quê (Thơ, Nxb Văn Học, 2015)
  • Đi qua mùa hè (Thơ, Nxb Văn Học, 2018)
  • Thơ Đường (in chung trong tuyển tập Đường thi Việt Nam).

Và các tác phẩm thơ in trên các tạp chí Trung ương và địa phương.

 

Tác phẩm tự chọn:

 

ĐOẢN KHÚC SÁNG MAI

 

Khát khao đời cây cỏ biếc xanh non

Ruộng lật đất dư chấn đồng màu mỡ

Say bao la sông nhọc lòng trăn trở

Đêm sớt ngày sáng tối quyện duyên nhau.

 

Khẩu vị đất trời nhấm nháp bể dâu

Núi khát tầm cao, suối nguồn khát rộng.

Giọt chuông buông mơ hồ ngân tiếng vọng

Giọng chim gù nhắc sải cánh thiên di

 

Xuân ấm chồi thủng thỉnh nhịp mùa đi

Thiên nhiêm hiến dâng riết đôi môi gió

Trăng gầy di cư từ không đến có

No tròn đầy hao khuyết một vành non.

 

Lẩm cẩm chiều nuối tiếc mãi lưng thon

Nhịp thở mùa thu mơ hương cốm ngọc

Tương lai điểm danh trong từng tiết học

Thả thính đời ru đoản khúc sáng mai…

 

…Mảnh ghép ngày uể oải nắng vươn vai

Đơm thanh sắc nháp bức tranh phải đạo!

Rồi sáng mai

cứ sáng mai

kiến tạo.

Thả thính đời

Những đoản khúc…

xôn xao!

 

 

KÝ ỨC ĐƯỜNG LÀNG

 

Trưa nay bước giữa đường làng

Nhớ về cái thuở mình đang thiếu thời …

 

Quảng này bọn trẻ thường chơi

Cây đa thả tiếng ve rơi đầy hè

Nắng giòn kẽo kẹt hàng tre

Trâu nhai nhuyễn mát, lắng nghe mùa màng

 

Trái bòng giúp trận bóng hăng

Ngõ trong huyên náo chơi khăng, đánh chuyền

Bến không neo mãi dáng thuyền

Áo cơm lận đận lụy phiền bút nghiên

 

Đói no trôi dạt khắp miền

Mưu sinh chôn chặt lời nguyền tha hương

Tuổi già tóc nhuốm đầy sương

Tìm về nỗi nhớ nẻo đường làng xưa

 

Chất đầy kỷ niệm tuổi thơ

No nê thanh sắc đến giờ chưa phai

Mơ màng bóng trúc hồn mai

Tiếng cười ai vỡ nắng ngoài … bến sông!

 

 

        LỤC BÁT VÀO THU

 

     Say cùng lục bát vào Thu

Để vơi nỗi nhớ, để bù niềm thương

     Cội nguồn bền rễ quê hương

Nẻo thanh lối tục, khéo vương ân tình

 

     Vén màn cho rạng bình minh

Ngôn từ cựa quậy chuốt xanh sắc màu

 

     Nắng  buông vần lục ngọt ngào

Gió đưa câu bát thì thào hẹn duyên

 

     Sóng đời nghiêng mái an viên

Mát chen sông nước, trăng viền giếng khơi

 

     Hẹn cùng lục bát rong chơi

Về miền quê kiểng, hay nơi thị thành

 

     Thiên nhiên ru giấc an lành

Mùa dâng trái chín đem dành tặng thu

 

    Say cùng lục bát vân du

Câu Kiều ai

                 vụng lời ru

                                    tiễn chiều…

 

 

 

. . . . .
Loading the player...