04-09-2021 - 07:49

Chùm thơ thiếu nhi của các tác giả

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ dành cho thiếu nhi của các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 8-2021.

LÊ THỊ XUÂN

 

Sắp mưa

 

Dưới gốc cây mít mật

Kiến lo lắng dọn nhà

Mối ràn rạt bay qua

Xé toang chiều yên ả

         

Mèo hôm nay lạ quá

Siêng rửa mặt rửa mày

Ong lại chẳng dám bay

Rời xa nơi cửa tổ

 

Cá ngoài ao nhí nhố

Ngụp xuống rồi ngoi lên

Chuồn chuồn cứ chao nghiêng

Dập dờn đôi cánh mỏng

 

Những thiên thần bé bỏng

Báo hiệu cơn mưa về.

 

Chú nghé ngoan ngoãn

 

 

Bờ tre nằm ngủ

Cau đo bóng tròn

Nắng vờn mắt bé

Ướt đầm chim non

 

Nghé con bứt rứt

Chú thèm tắm sông

Chú xin phép mẹ:

“Mẹ đồng ý không?”

 

“Trời còn nắng lắm

Mẹ chẳng yên lòng

Nằm đây mẹ quạt

Ru con giấc nồng”

 

Đôi tai mẹ phẩy

Đuôi ngoắt liên hồi

Nghé thôi ngúng nguẩy

Chìm vào giấc mơ

Ảnh: internet

TRẦN HÀNH SƠN

 

Nhớ vườn nội

 

Đây là cây khế ngọt

Quả chín thơm thơm vườn

Có đêm ông giật thột

Bóng Đại Bàng - chim khôn !

 

Kia là cô Na Thái

Trên cành quả lẳng lơ

Em vừa đưa tay hái

Trong nhà hương thơm đưa ...

 

Yêu nhất cô Tố Nữ

Điệu đà thân mấy gang

Giữa trời trưa rực rỡ

Hát ru con dịu dàng !

 

Và chị Chanh anh Ổi

Lá dày tựa môi cơm

Chị Hành Tây hun khói

Tiếng lợn ai sau vườn ..

 

Xa Nội vừa mấy hôm

Nhớ vườn như nhớ Mẹ

Mai mốt về ôm hôn

Vườn ơi ! Chờ em nhé !

 

NGUYỄN SINH

 

Trái

 

Muôn vàn thứ trái

Có ở trên đời

Đơn cử thử chơi

Chúng mình kể đến:

Mở mắt khi chín

Đó là trái na

Thơm trong bị bà

Đó là trái thị

Đậm đà hương vị

Đó là trái Xoài

Vỏ xù xì gai

Đó là trái mít

Ruột đầy nước mát

Đó là trái dừa

Già trẻ đều ưa

Đó là trái chuối

Dùng trong cưới hỏi

Đó là trái Cau…

Vui cả hoàn cầu

Ấy là trái bóng

Đe dọa sự sống

Ấy là trái bom

Bảo tồn núi non

Ấy là trái đất

Tình yêu đẹp nhất

Chính là trái tim.

 

Dệt

 

Đưa thoi én dệt

Trời xanh bao la

Chim chuyền dệt nhạc

Bướm vờn dệt hoa

 

Mẹ dệt chợ sớm

Dầm sợi sương sa

Cha dệt đồng trưa

Chang chang sợi nắng…

 

Quê hương đằm thắm

Ông dệt vần thơ

Nôi cháu, bà đưa

Ru lời êm ả:

“Con cò bay lả…”

Dệt vào giấc mơ!

 

 

. . . . .
Loading the player...