03-01-2019 - 15:33

CHÙM THƠ KÍNH VIẾNG THI NHÂN

Xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ của bạn bè, văn nghệ sĩ viết về nhà thơ Mai Hồng Niên trước và sau khi ông mất.

Nhà thơ Mai Hồng Niên sinh năm 1943 tại tại làng Đỉnh Lự, xã Tân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã xuất bản 15 tập thơ, trong đó có 5 tập in chung. Ngoài thơ, Mai Hồng Niên còn nhiều tác phẩm bút ký khác. Nhà thơ Mai Hồng Niên đã mất hồi 05h sáng 02/1/2019 (tức ngày 27 tháng 11 năm Mậu Tuất) tại Hà Nội, thọ 76 tuổi. Lễ viếng vào hồi 16 đến 17h ngày 03/1/2019 (tức ngày 28 tháng 11 năm Mậu Tuất) tại Nhà Tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân Đội (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Hỏa táng cùng ngày tại Đài Hóa thân Hoàn vũ, Hà Nội. Hài cốt sẽ được gia đình chuyển về an táng tại quê nhà Tân Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh vào ngày 04/1/2019.

Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh xin báo tin buồn đến mọi người và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nhà thơ Mai Hồng Niên. Xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ của bạn bè, văn nghệ sĩ viết về nhà thơ Mai Hồng Niên trước và sau khi ông mất.

 

PHẠM QUANG ÁI

 

NGHE TIN MAI HỒNG NIÊN MỆNH CHUNG CẢM TÁC

Niên cùng, nguyệt tận anh đi,
Gió mưa lạnh dứt lá về cõi hoang.
Một đời thơ phú lang thang,
Chửa xong "nhân thế tình tang" cõi người!
Thơ khen: ai nhếch mép cười?
Thơ châm: khối kẻ thối đời cùng thơ!
Vốn là, thơ ít mộng mơ,
"Quê mình xứ Nghệ" muối dưa cay lòng.
Trà dư tửu hậu nói sòng,
Tố Như, Uy Viễn tướng công soi vào;
Đi qua cõi tạm chênh chao,
Nay về đất mẹ còn bao nợ tình?
Nén hương người thắp cho mình,
Anh từng thắp lúc luận bình Chiếu Văn.
Hỏa hồng xóa sạch lục căn,
Hồn thơ theo gió thông ngân núi Hồng.

 

NGUYỄN QUANG TƯỚC

MỘT CHỐN NHIỀU QUÊ
(kính tặng bác Mai Hồng Niên)


Bồng bềnh mái tóc bạc phơ
Hiên ngang phố cổ....
đong đưa Hàng Buồm
Với bà bán nước hồ gươm
Tình tang mãi tận cam đường Lào Cai

Dọc ngang một dải đường dài
Lại về với biển người ơi tang tình

Bão dông đổ mái nhà tranh
Gió Lào cháy lúa xém lưng mẹ già
Ngấm vào bác đậm thơ ca
Quê hương xứ Nghệ
Mặn mà tình thân

Thơ kiều cụ Nguyễn trẻ trung
Nguyễn Công cụ vẫn tang bồng mải mê
Xa quê bác vẫn thường về
Mẹ già mong đợi đền Nghì mãi xanh

Điệu hò mái đẩy dòng Lam
Hàng Buồm
vẫn cứ tình tang với người....
             Sóc Sơn,  18-12-2017

Nhà thơ Mai Hồng Niên tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV tại quê hương Lộc Hà, 2016

 

 

NGÔ ĐỨC HÀNH

                                                                                                                    

VINH BIỆT NHÀ THƠ MAI HỒNG NIÊN

 

Ông đã viết những câu thơ bình dân
rất dễ thuộc cuộc đời không khó hiểu 
ông đặt trong thơ nhiều lần chữ hiếu 
gắn bó quê hương một dáng cánh đồng

Ông định nghĩa hết giận lại thương
huyện đã Lộc Hà vẫn nhận người Can Lộc
“Xứ Nghệ quê mình” cởi tơi làm liếp*
yêu đến quắt queo nên tiếng cà giòn

Ông viết tiếp những câu thơ bình dân
khoai Tân Lộc uống vơi vò chè chát
dấu chân nhẹ tênh tâm hồn của cát
quê hương nằm lòng lục bát chờ mong

Ông vẫn đi trắng phía bồng bềnh
tiếng cười rổn rang con đường mới, cũ
yêu và ghét dữ dằn hơn bão lũ
câu thơ đau sấm chớp cũng con người

Ông đã đi, thanh thản cuộc đời!

                                                2/01/19
 

* Tên một tập thơ của nhà thơ Mai Hồng Niên.

 

 

 

. . . . .
Loading the player...