Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ dành cho các em đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 9/2022.
NGUYỄN THỊ XUÂN
Mùa thu em yêu
Gió thu đến nhẹ nhàng
Thoảng đưa hương cốm mới
Bầu trời xanh vời vợi
Nắng vàng theo chân em.
Ôi mùa thu dịu êm!
Cánh màn sương giăng mỏng
Ổi ngoài vườn chín mọng
Hồng ửng đỏ hây hây!
Mùi hoa sữa đâu đây
Cây bàng mùa trút lá
Ve đi xa cùng hạ
Bác trống trường ngân vang.
Mùa thu nay đã sang
Ngày tựu trường mong đợi
Đón chào năm học mới
Em ước ao bao điều!
Ơi mùa thu em yêu!
Đêm trăng tròn sáng tỏ
Em rước đèn, phá cỗ
Ngắm chú Cuội, chị Hằng.
Mùa đẹp nhất trong năm!
Nắng toả vàng rực rỡ
Heo may lùa khung cửa
Ru em vào mùa thu!
DƯƠNG THẾ VÕ
Đèn ông sao bố làm
Đèn này là đèn ông sao
Bố làm cho em hôm trước
Bố bảo vào đêm trung thu
Con sẽ cầm đèn đi rước
Năm cánh xòe đi năm hướng
Mỗi cánh biểu tượng một châu
Năm cánh năm lời Bác dạy
“Yêu tổ quốc yêu đồng bào”
Ôi! đèn ông sao đẹp quá
Bố ơi! không biết chị Hằng
Có thích rước đèn không nhỉ?
Hay chỉ thích ngồi cung trăng
Trung thu khắp nơi mở hội
Chị không thể ở một nơi
Chị cùng chú Cuội còn phải
Vòng quanh khắp mấy phương trời.
Ảnh: internet
Ông Năm
Ông Năm cất vó
Thiếp ngủ lúc nào
Trăng lên quá nửa
Gió thổi lao xao
Trăng trôi trôi vào
Vó đầy ánh bạc
Đàn cá giật mình
Nhìn nhau ngơ ngác
Sóng như tiếng nhạc
Oàm oạp mạn bờ
Ông Năm đang mơ
Thấy mình bé lại
NGUYỄN KIM ĐÔI
Trung thu của bé
Trung thu của bé
Là ông trăng tròn
Múa lân, sư tử
Thắp đèn kéo quân
Dài theo nhịp trống
Rồng rắn nối nhau
Ông sao năm cánh
Với muôn sắc màu
Trăng như quả bưởi
Trên trời ai treo
Chạy đâu cũng thấy
Trăng rằm đuổi theo
Vàng thơm chuối chín
Mâm cỗ bày ra
Quả trăng ở giữa
Vui chung cả nhà
Hoa sim
Hoa sim tim tím
Nhuộm tím đồi quê
Quả sim chín lịm
Đón thu đang về
Chắt từ sỏi đá
Mật ngọt thành sim
Trái tròn mọng nước
Tròn xoe mắt nhìn
Bao nhiêu nắng gió
Giờ lặn vào đâu
Bạt ngàn sim nở
Thủy chung tím màu
Ảnh: internet
TRẦN ĐĂNG ĐÀN
Trăng khuyết
Ngủ đeo sau lưng bà
Trong lời ru cổ tích
Giờ cháu hiểu vì sao
Thượng tuần thì trăng khuyết.
Bởi vì trăng sáng hết
Cho những đêm hôm rằm
Chỉ còn một mảnh lưỡi liềm
Hoá thành đom đóm trong đêm tối trời
Trăng khuyết rồi trăng lại đầy
Lưng bà cõng cháu mỗi ngày còng thêm.
Thơm ngọt từ đâu
Cỗ Trung thu của bé
Bưởi, chuối, hồng, nhãn, na
Toàn những thứ có sẵn
Mẹ hái trong vườn nhà
Đêm liên hoan phá cỗ
Quây quần cùng vui ca
Thầm thì bé hỏi bố
Thơm ngọt từ đâu ra?
Rưng rưng xoa đầu bé
Bố chỉ lên bàn thờ
Bé ngước nhìn di ảnh
Thầm cám ơn ông bà…!