Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ viết cho thiếu nhi của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Tân sửu 2021.
NGUYỄN HÀ HUY
KHÚC ĐỒNG DAO: GỌI TRÂU
Trâu à, trâu ơi !
Cùng ta ra đồng bãi
Cỏ xanh mượt bờ đê
Tối về trâu nhai lại
Trâu bước đi đủng đỉnh
Ta hóa chú mục đồng
Trên lưng trâu thổi sáo
Cả hai vào mênh mông . .
Sừng trâu là vầng trăng
Lại như là cánh nỏ
Đôi mắt trâu mở to
Có gì như bày tỏ ?
Ta với trâu gắn bó
Trâu lá đa bên mình
Ta giật dây tuổi nhỏ
Suốt một đời nhong nhong...
Trâu kéo cả mùa màng
Luống cày như lượn sóng
Lim dim bóng tre làng
Nhai cả rơm cả nắng
Dòng sông quê in bóng
Trâu tắm với phù sa
Điều trâu muốn nói ra:
Không cưa sừng . .Làm nghé
Tranh; intertet
NGUYỄN THỊ XUÂN
MÙA
Chị tặng bé cành đào
Mùa xuân khoe sắc thắm
Mẹ cho chiếc áo ấm
Đông đã về đâu đây.
Bông hoa cúc đắm say
Vẫy tay mùa thu tới
Chú ve múa hát gọi
Báo mùa hè đã sang.
Bé cứ thấy mơ màng
Ôi! Bốn mùa tươi đẹp!
BẾP HỒNG CỦA MẸ
Bếp hồng của mẹ
ấm áp lắm cơ
Những lúc bé chờ
Thổi cơm cùng mẹ.
Bập bùng ngọn lửa
Có mẹ kề bên
Bếp như mẹ hiền
Chở che con ấm.
Chú mèo bị ốm
Cũng tìm nằm bên
Hơi ấm mẹ hiền
Phả đầy quanh bếp.
QUỲNH NHƯ
TRANH TẾT
Chú ở Trường Sa
Bốn mùa nắng gió
Không thấy mùa xuân
Về trên đường phố
Không thấy hoa đào
Báo xuân trước ngõ
Cháu vẽ tặng chú
Một bức tranh xuân
Có núi, có sông
Có đồng, có phố
Có câu đối đỏ
Mừng đón xuân về
Chú có Tết quê
Trên tờ tranh mới
Tranh: internet
MÙA XUÂN
Mùa xuân mặc áo mới
Bao nhiêu là nụ hoa
Ông mặt trời rất vội
Vừa đến lại đi xa
Chợt nắng rồi chợt mưa
Mùa xuân thường đỏng đảnh
Bà bảo sợ thiu bánh
Nên trời hay mưa phùn
Bố bảo sợ đường trơn
Ông trời mang nắng lại
Mùa xuân như tấm vải
Cho ông trời vẽ hoa
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
EM VIẾT CHO MÙA XUÂN
Em viết cho màu hoa
Với mai đào chớm nở
Em viết cho mùa xuân
Với nắng vàng rực rỡ
Em viết cho mùa xuân
Hạt mưa phùn rơi nhẹ
Em viết cho mầm xanh
Đang cựa mình khe khẽ
Tạm biệt mùa đông nhé
Tạm biệt gió heo may
Màu áo xuân khoe sắc
Theo dòng người mê say
Em viết cho mùa xuân
Với bao điều kỳ lạ
Giọt nắng theo em về
Dần ửng hồng đôi má
Mùa xuân ơn Đảng, Bác
Xuân tràn về muôn nơi
Lòng bâng khuâng em bước
Khi nàng xuân mỉm cười