Nhân dịp kỉ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ, Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu trang thơ Đường luật viết về Bác của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 5 - 2020.
TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT KỈ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH BÁC HỒ
ÂM VANG LỜI BÁC
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”
Tiếng Người vang vọng ấm vô cùng
Nghĩa tình sâu nặng vui dân chúng
Ân đức cao dày đẹp núi sông
Lời hịch tự do bay khắp nước
Tuyên ngôn độc lập dậy trời đông
Muôn năm lời Bác còn vang vọng
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?”
Trần Y Nhuận
MẸ KỂ CON NHE
Mẹ kể con nghe chuyện Bác Hồ
Người là tất cả mọi nguồn mơ
Thân thương tiếng cả, vang nhân loại
Rạng rỡ tên vàng giữa cố đô
Gửi lại quê nhà câu ví dặm
Dâng lên đất nước bóng sao cờ
Suốt đời ham muốn dân no ấm
Một bậc thánh hiền, vạn ý thơ
Hồ Thị Xuân Hồng
TẤM GƯƠNG
Tấm gương sáng loáng tựa vầng dương
Soi tỏ năm châu mọi nẻo đường
Đặt móng tự do, đời thịnh vượng
Xây nền độc lập, nước hùng cường
Long lanh ánh mắt “hồn muôn trượng”
Ngời ngợi tinh hoa rạng bốn phương
Phấp phới quốc kỳ lồng bóng Bác
Đài sen đất nước “ngạt ngào hương”
Trần Thị Châu
NHƯ MẶT TRỜI HỒNG
Sự nghiệp của Người rạng thái lai
Đông, Tây kim cổ bậc anh tài
Bao dung, độ lượng tâm danh rạng
Yêu nước thương nòi dạ chẳng phai
Văn hóa danh nhân soi tháng rộng
Anh hùng dân tộc tỏ năm dài
“Tự do độc lập” ngời chân lý
Như mặt trời hồng buổi sớm mai.
Nguyễn Viết Dưỡng