Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ viết cho thiếu nhi của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 6 - 2021.
DƯƠNG THẾ VÕ
LÀN MƯA NHỎ
Có làn mưa nhỏ
Đi qua cánh đồng
Chú cò đứng trông
Lúa cười thích thú
Hạt đang thiếp ngủ
Cựa quậy tách mầm
Tiếng đất thì thầm
Mát ơi là mát
Ếch cất tiếng hát
Sen ngước lên nhìn
Nhái bén nằm im
Lắng nghe tiếng gió
Có làn mưa nhỏ
Đi qua đêm dài
Mỏi chân lại nghỉ
Nằm chờ nắng mai.
Ảnh: internet
NẮNG À
Cái nắng là cái nắng à
Đừng rong chơi nữa giúp bà phơi cau
Nắng ngoan bà tiếc gì đâu
Hát ru cho nắng những câu ngọt ngào
Mẹ mình nhờ nắng hôm nao
Đi qua ruộng dưới ghé vào ruộng trên
Lúa đang cần nắng ủ hương
Để cho hạt gạo dẻo thơm ngọt bùi
Nắng à! Mình thích nắng vui
Sân trường ngập nắng tiếng cười giòn tan
Khi nào ve gọi hè sang
Mình mong nắng hãy dịu dàng xinh tươi
Nắng à! Mình thích nắng cười.
4/2021
NGUYỄN VĂN THANH
HOA ĐÀ LẠT
Theo mẹ lên Đà Lạt
Hai ngày nghỉ cuối tuần
Đà Lạt ơi Đà Lạt
Bốn mùa bốn mùa Xuân
Ơ kìa bông phượng lạ
Bung hoa vẫy chào em
Hè còn lâu mới đến
Đã tím trời thân quen
Đây cúc vàng thân gỗ
Đây mua tím Úc châu
Lại cả hoa huệ nữa
Bên bông cẩm tú cầu
Hoa loa kèn vàng rực
Đung đưa như gọi mời:
-“Bạn ơi ở lại nhé
Hai chúng mình cùng chơi!”
Một trời hoa Đà Lạt
Đón em trong chiều nay
Nơi nổi danh đất nước
Bốn mùa trong một ngày!
Đà Lạt 7- 4 - 2021
CHIM CHÍCH, BƯỚM VÀ ONG
Ơ kìa anh chim chích
Suốt ngày tìm bắt sâu
Diệt trừ loài có hại
Anh luôn lập công đầu
Rì rào chị ong thợ
Ngược chiều gió tìm hoa
Hút đầy diều mật ngọt
Mới rủ nhau về nhà
Chỉ còn lại cô bướm
Suốt cả ngày rong chơi
Sao bướm chẳng học bạn
Làm đẹp thêm cho đời!
4-2021
Ảnh: internet
NGUYỄN TẤT THỦY
CHÚ THẰN LẰN
Thằn lằn trèo tường
Bắt sâu bắt bướm
Bốn chân lởm chởm
Đuôi dài cong cong
Thằn lằn chủ quan
Bám tường không chặt
Rơi xuống mặt đất
Mệt mỏi nằm im
Thằn lằn lim dim
Giữa trưa phơi nắng
Cả vườn trống vắng
“Chặc lưỡi” ai nghe?
VÕ GIÁP
MƯA GIÔNG
Gió Lào rang héo lá
Ruộng khô rạn chân chim
Giếng khơi như hóa đá
Mồ hôi cạn… nằm im
Mây rùng rùng kéo đến
Gió quần đảo tơi bời
Đất mịt mù tham chiến
Sấm chớp nổ tung trời
Những dòng mưa xối xả
Đè bẹp nóng tan tành
Rồi thu quân hối hả
Để lại bầu trời xanh
Ruộng “sôi cơm” bọt nổi
Lá cây xanh trải chào
Trâu đen màu áo hội
Gà vỗ trống tự hào
Ếch nhái lời tiếc nuối
Vịt đua thuyền chèo nhanh
Gáy gù mừng từng chuỗi
Nắng dịu trong gió lành
THÁI VĨNH LINH
TRÊ CON VÀ NÒNG NỌC
Có một chú trê con
Đánh bạn cùng nòng nọc
Thường ghé lại bên ngồi
Mỗi khi vào giờ học
Một hôm nó tìm khắp
Chẳng thấy nòng nọc đâu
Trên bục giảng, thầy ếch
Bài mới đã bắt đầu
Định cuối giờ hỏi bạn
Chúng chạy biến mất rồi
Đành phải chờ mai sớm
Đón gặp thầy riêng thôi
Qua cổng trường một lúc
Điều mới lạ lùng chưa
Bạn nòng nọc của nó
Đứng vẫy tay trên bờ
Thôi, chào trê con nhé
Tớ đã hóa cóc rồi
Đây, bạn mình xem thử
Đâu có còn… thấy đuôi…
Ảnh: internet
HOA NẮNG
Dưới tán hàng phượng vỹ
Bóng mặt trời chui qua
In hình lên trên đất
Kết thành từng bông hoa
Sau những trưa tan học
Hay lúc nghỉ giờ chơi
Bọn trẻ thường náo nức
Đi trong hoa nói cười
Ơi những bông hoa nắng
Luôn ửng một sắc vàng
Trước sân trường kỷ niệm
Những ngày hè xốn xang
NGUYỄN THỊ XUÂN
VỊT CON MUA KÍNH
Cô vịt vừa giới thiệu
Cho cả lớp xem tranh
Về anh vịt Đô Nan
Tiếng tăm vang lừng lẫy.
Các em cũng thấy đấy
Lời cô giáo nhẹ nhàng
Anh đeo kính hiền ngoan
Biết rất nhiều chữ lắm.
Vịt nâu chạy sốt sắng
Ra tiệm kính hỏi mua
Biết chọn kính nào giờ
Để học thật giỏi nhỉ.
Cậu chọn kính cận thị
Mai tới lớp khoe cô
Cả lớp cười ầm ồ
Vịt nâu! Sao ngốc thế?
Cô Vịt mời xuống ghế
Khẽ bảo vịt cất đi
Kính đó không dùng được
Đeo mắt hỏng được gì.
Cô bảo vịt khắc ghi
Chỉ cần em chăm chỉ
Vịt nâu dạ lí nhí
Em hiểu rồi cô ơi!
EM LÀM BÁC SĨ
Bé thích làm bác sỹ
Cùng cả nhà vui chơi
Người đầu tiên bé khám
Là bố yêu nhất đời.
Bé khám bố bờ môi
Hay mỉm cười với bé
Bé khám đôi mắt mẹ
Nhìn bé tràn yêu thương.
Bé chạy lại bên giường
Khám đôi tay bà đó
Đôi bàn tay gầy rõ
Luôn ôm bé vào lòng.
Bé khám hết một vòng
Bé xin cho khám lại
Cả nhà khen bé mãi
Bác sỹ nhí chuyên cần.