Tạp chí Hồng Lĩnh số 159 giới thiệu chùm tác phẩm tham dự cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIII của các em trường tiểu học Thạch Khê, tiểu học Bắc Hồng, Trường THCS Lê Văn Thiêm, trường THPT Phan Đình Phùng
Vui chơi cùng bạn - Võ Trọng Hiển - Lớp 3B - Trường Tiểu học Thạch Khê
Bảo vệ môi trường nước - Nguyễn Thị Tường Vy - Lớp 5A2 - Trường Tiểu học Bắc Hồng
Ô nhiễm khói từ các nhà máy - Nguyễn Duy Thông - Lớp 2A6 - Trường Tiểu học Bắc Hồng
Còn chút gì để nhớ hỡi mùa đông?
Còn chút gì để nhớ hỡi mùa đông ?
Khi mùa xuân lại về trên cành lá
Từng mầm non khẽ cựa mình thức giấc
Ánh nắng chan hòa, gió hát khúc hoan ca
Còn chút gì để nhớ hỡi mùa đông ?
Khi mùa xuân qua đi mùa hạ đến
Phượng thắp lửa giữa bốn bề vắng lặng
Hạt mưa trên tay lóng lánh sắc cầu vồng
Còn chút gì để nhớ hỡi mùa đông ?
Thu vừa sang, gió heo may lành lạnh
Đêm trung thu rộn ràng phá cỗ
Tùng rinh rinh cùng đi khắp phố phường
Mùa thu đi qua, đông về giá lạnh
Ấm áp cuộn mình trong chiếc chăn bông
Lặng lẽ nhìn mưa bên khung cửa sổ
Lắng nghe mưa kể câu chuyện mùa đông
Võ Thị Thu Trang - Lớp 11A5, Trường THPT Phan Đình Phùng, Tp Hà Tĩnh
Quê đợi
Về đi thôi, phố xá chật rồi
Về quê hương nghe lời ru của mẹ
Lời của hương cốm mới
Qua từng gốc rạ, bờ tre.
Phố cũ rồi
Chỉ tiếng nẹt bô xe
Những ngã tư đường người sôi như tằm mùa ăn rỗi
Cô công nhân còng lưng quét rác
Những đứa trẻ lớn trong bụi khói, mùi xăng
Ánh đèn điện che lấp cả chị Hằng
Đứa trẻ ngóng tìm một vầng trăng qua khung cửa sổ
Phố chật rồi
Về đi thôi, để từng chiều nghe câu ví dặm
Tìm trong quê những ngày xa xăm ấy
Bóng mẹ hao gầy che chở một đời con.
Trung Thu buồn
Cô bé chìa bàn tay
Hứng lấy ánh trăng đầy
Mắt nhìn về nơi ấy
Mẹ đã xa cõi này
Bạn bè tay nắm tay
Cầm đèn kì thi hội
Tiếng cười hòa tiếng nói
Chỉ mình em nơi này
Đêm trăng rằm mở hội
Em, đứa bé mồ côi
Nước mắt rơi lặng lẽ
Ướt cả tháng ngày qua
Đất trời ngập màu hoa
Tay em lau nước mắt
Bóng tối chợt vụt tắt
Còn em với chị Hằng...
Nguyễn Tường Vy - Lớp 7/4, Trường THCS Lê Văn Thiêm, Tp Hà Tĩnh